Nhưng đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng cho Man United bởi Everton đang có phong độ khá cao, minh chứng là họ đang chễm chệ ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Nhưng đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng cho Man United bởi Everton đang có phong độ khá cao, minh chứng là họ đang chễm chệ ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Bernard đưa Everton vượt lên dẫn trước- Ảnh Internet

Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà Goodison Park, các học trò của Carlo Ancelotti chủ động chơi chèn ép các vị khách và lời cảnh báo đã được đưa ran gay ở phút thứ 5 với pha đánh đầu đi vọt xà ngang trong gang tấc của Calvert-Lewin sau quả tạt rất tốt của Bernard. 

Khoảng thời gian sau đó, hàng loạt tình huống hãm thành được đội bóng áo xanh tạo ra nhưng không thực sự hiệu quả. Về phía đội khách Man United, việc Everton chơi ép sân khiến họ được triển khai thế trận rình rập ưa thích và suýt chút nữa M.U đã có được bàn mở tỉ số ở phút 15, khi mà Anthony Martial có tình huống dứt điểm đưa bóng đi chệch cột trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Trước đó phải kể đến nỗ lực tranh chấp đáng khen của Fred.

Phút 19, sau nhiều nỗ lực tấn công, Everton cuối cùng cũng có được bàn thắng mở tỉ số. Từ pha phát bóng lên của thủ thành Pickford, Calvert-Lewin có tình huống chiến thắng ở pha không chiến với Lindelof. Bóng đến được vị trí của Bernard, cầu thủ người Brazil có pha đi bóng vượt qua Wan-Bissaka trước khi dứt điểm vào góc gần hạ gục David De Gea.

Nhưng chỉ 5 phút sau, M.U đã có được bàn gỡ. Luke Shaw trong một tình huống tham gia tấn công đã tung ra quả tạt cực kì chất lượng giúp Bruno Fernandes bật cao đánh đầu đưa bóng vượt qua tầm với của Pickford rồi bay vào lưới.

Phút 28, Everton suýt chút nữa đã tái lập thế dẫn bàn trước các vị khách. Digne và Bernard có tình huống chồng biên tuyệt vời giúp hậu vệ cánh trái của Everton xâm nhập vòng cấm của M.U. Digne tung cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái, bóng đi rất nhanh và chỉ có cột dọc mới có thể cứu thua cho Man United trong tình huống này.

Phút 32, thần may mắn tiếp tục mỉm cười với Man United. Lần này Bruno Fernandes lại tạo ra sự khác biệt với cú tạt bóng rất khó chịu từ cánh trái vào cho Rashford. Tuy tiền đạo người Anh đánh đầu hụt, song bóng vẫn đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Pickford. 2-1 nghiêng về Man United cũng là tỉ số của 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bruno Fernandes với 2 bàn và 1 kiến tạo giúp M.U lội ngược dòng thành công

Bruno Fernandes với 2 bàn và 1 kiến tạo giúp M.U lội ngược dòng thành công- Ảnh Internet

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục dâng cao đội hình chơi tấn công. Mặc dù James Rodriguez đã trở lại nhưng trong một ngày mà cựu sao Real Madrid bị phong tỏa, Everton thường phải thực hiện các quả tạt vào bên trong với đích đến là cái đầu của Calvert-Lewin nhưng lối chơi này của nửa xanh thành Merseyside không phát huy hiệu quả.

Ngược lại, M.U cho thấy họ chơi phòng ngự phản công tốt như thế nào. Phút 72, từ pha phất bóng dài vượt tuyến của Fred, Rashford khống chế bóng gọn gàng để có tình huống đối mặt với Pickford. Đáng tiếc cho Rashford khi tiền đạo này không thể chiến thắng được thủ thành số 1 của đội tuyển Anh.

Phút bù giờ thứ 4, hi vọng chấm dứt với Everton. Xuất phát từ pha cắt bóng của Maguire, M.U có pha phản công với tốc độ cực cao. Do bị bất lợi về quân số, Everton đã để cho Bruno Fernandes kiến tạo cho tiền đạo Cavani ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo Quỷ đỏ, ấn định thắng lợi 3-1 cho Man United.

Với thắng lợi này, Man United hiện tại tạm thời giải tỏa được tâm lí sau chuỗi thời gian thi đấu bết bát gần đây, đồng thời giảm bớt đi sức ép lên HLV Solskjaer. Solsa vẫn còn rất nhiều việc phải làm và hi vọng trong quãng thời gian tập trung đội tuyển quốc gia sắp tới, ông thầy người Na Uy sẽ đem đến những tín hiệu tích cực hơn dành cho các fan của Quỷ đỏ.               

                                                                                                                                                                     Nhật Huy