Cụ thể, ở đường Trường Chinh (phường Xuân Phú), mỗi lần đàn bò đi rong như vậy rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hoặc, mỗi lần có xe ô tô đi qua, một số con bò hốt hoảng chạy vào nhà dân, làm hư hỏng cây cối, nhà cửa. Thậm chí, đàn bò còn vô tư phóng uế làm mất vệ sinh và gây ô nhiễm môi trường cũng như mỹ quan trên đường phố.


 
Đặc biệt, đàn bò thường xuyên có mặt ở đường Bùi Thị Xuân (phường Đúc). Không hiểu chủ nhân của chúng nuôi kiểu gì, mà từ sáng sớm đến tối mịt, ngày nào cũng thấy đàn bò tập trung đến đây kiếm ăn rồi đi nghênh ngang trên đường và có lúc trú ẩn qua đêm tại khu vực Trung tâm Giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng. Thỉnh thoảng, đàn bò còn chạy lung tung, húc cả vào người tham giao thông và có lúc còn nằm ì ngay giữa đường (đoạn giao nhau trước nhà 323 Bùi Thị Xuân với đường Huyền Trân công chúa) rất dễ gây ra tai nạn.
 
Việc tồn tại đàn bò đi rong ở ngay trung tâm thành phố đã hơn một năm nay, nhưng không hiểu vì sao mà chính quyền sở tại không có biện pháp ngăn chặn?
                               
Phi Hoàng