Và tôi nữa, có một cảm nhận rằng, gần cả tháng qua khi mà miền Trung xối xả mưa rơi và liên tiếp có những trận bão ập vào thì cũng là lúc tiếng hát được cất lên ở mọi nơi, với những đêm nhạc, chương trình biểu diễn có tên gọi da diết và yêu thương. Từ Sài Gòn là Miền Trung ơi, Yêu thương tìm về, Việt Nam tử tế: Cơn lũ đi qua - Tình người ở lại, Lũ ơi, chào mi!, Gánh yêu thương… Từ Hà Nội có Đi qua giông bão, Thương lắm miền Trung, Cho người trong giông bão…

Vượt lên mục đích quyên góp và giúp đỡ là tấm lòng, là sự tri ân của những nghệ sĩ. Đêm nhạc Đi qua giông bão dành hẳn một chương để hướng về miền Trung, đặc biệt là những sáng tác khá mới từ những cảm hứng đau xót trước sự tang thương mà người dân miền Trung phải hứng chịu sau mỗi cơn bão biển, lũ đêm. Lần đầu tiên, ca khúc Về đi các anh ơi (Phạm Hùng phổ thơ Hồ Thu Trang) về 13 chiến sĩ vừa hy sinh ở Rào Trăng được vang lên.

Khi ánh đèn sân khấu được thắp sáng cũng là lúc các nghệ sĩ dầm mưa, lội nước mang tiền, lương thực, nước sạch và thuốc men đến với vùng lũ bão. Thủy Tiên là nghệ sĩ đến miền Trung và Huế đầu tiên vào ngày 13/10. Tiếp sau đó là hàng loạt những gương mặt nghệ sĩ thân quen. Số tiền cả trăm tỷ đồng mà vợ chồng Thủy Tiên quyên góp được khiến bao người ngỡ ngàng, quá nhiều ý kiến trái chiều mà cô ca sĩ này phải hứng chịu khiến ai đó cũng chạnh lòng, thế nhưng với tôi, còn mãi là hình ảnh cô ca sĩ mảnh mai, không quản ngại nhọc nhằn để lặn lội đến với bao con người đang cần sự giúp đỡ và cưu mang. Đó là sự ồn ào không đáng ghét, là tấm lòng và là sự dấn thân của người nghệ sĩ.

Về đi nào, về thôi các anh ơi! Đồng đội gọi - Vang cả trời xứ Huế/ Nước mắt đau thương trào tuôn sóng bể/ Đồng đội ơi, nghe tiếng... đáp một lời… Ca từ trong bài hát Về đi các anh ơi khiến ta nhớ lại Trịnh Công Sơn, một người con xứ Huế khi ông bảo, “tình yêu cho phép những ca khúc ra đời. Nỗi đau và niềm hân hoan làm thành bào thai sinh nở ra âm nhạc. Âm nhạc như thế là tình yêu, là trong bản thân nó hàm chứa một cõi nhân sinh bề bộn những khổ đau và hoan lạc”.

Ca sĩ Thu Huyền (Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam) chia sẻ, khi đi cứu trợ người dân vùng lũ, chị tận mắt chứng kiến cảnh người dân nghèo dầm mưa, ngâm mình trong nước, chỉ có mì ăn liền sống qua ngày, tài sản và nhà cửa mất hết. Những hình ảnh và kêu gọi từ chuyến đi của chị được nhiều người hưởng ứng và kết nối. “Chia sẻ bằng hành động và âm nhạc là những điều chúng tôi cần làm để người dân vùng lũ bớt khó khăn”, ca sĩ nói. Và tôi, đã nghĩ đến trách nhiệm xã hội một lần nữa được các nghệ sĩ nâng cao trên đôi vai của mình trong thời khắc miền Trung phải hứng chịu tai ương do lũ bão gây ra.

ĐAN DUY