Đó là chia sẻ, tâm sự, kêu gọi của một người bạn cho chương trình “Tập vở yêu thương” mà anh và người thân khởi động, để san sẻ khó khăn với người dân vùng lũ.

Cùng với chương trình, rất nhiều tập vở còn thơm mùi giấy đã về. Những tập vở mà như tên gọi của chương trình, đong đầy yêu thương.

Trong những thùng vở được trao gửi, là tấm lòng, công sức của những người đồng hành. Họ đã lặn lội đến những nơi xa xôi, ở những ngôi trường đã phải ngập mình trong lũ để nắm bắt hoàn cảnh từng học sinh. Công sức và tấm lòng ấy khiến những tập vở trao đi mang nặng một giá trị khác, không chỉ là tập vở.

Bây giờ, tôi vẫn còn nguyên cảm xúc khi một người bạn giáo viên ở vùng rốn Quảng Điền như reo lên: “Vở đã về”. Đó là những cuốn vở được các nhà hảo tâm tài trợ, cùng cặp sách và áo ấm. Những cuốn vở trong khuôn khổ một dự án, lần đầu phát hành, đã được ưu tiên trao tặng ngay cho học trò vùng lũ. Vở đặc biệt bởi trên nhiều trang, xen kẽ là những câu chuyện về các vĩ nhân. Mỗi câu chuyện là một tấm gương, một bài học về nghị lực sống và tinh thần cống hiến. Sau bao ngày chật vật trong  lũ, những cuốn vở thật đẹp và hay ấy bừng lên niềm vui và khát vọng vươn mình, lớn lên như những vĩ nhân, trong tâm thức của các cô cậu học trò vùng lũ.

Tôi lại nhớ đến món quà của người bạn cùng quê. Từ nơi xa xôi, bạn về, để trao cho học trò vùng lũ những tập vở. “Ngày trước đi học, tìm mua được cuốn vở cũng khó. Ước mơ có những cuốn vở mới bây chừ ngủ, mình vẫn mơ”. Bạn chia sẻ, như giải thích, vì sao quà cho vùng lũ lại là vở.

Tôi cũng nhớ ngày cùng đoàn cứu trợ về xã Phong Bình - nơi mà những ngày lũ, nhiều nơi ngập hơn 2 mét. Trong số các em học sinh được trao quà, có 20 em mồ côi cả cha và mẹ. Đón túi quà là tập vở, chiếc áo mưa, cây đèn pin và những suất học bổng, có em cố giấu khuôn mặt ướt nước mắt sau tay áo, khi một phần đời cơ cực của mình được thổ lộ.

“Ngày hôm nay, nhận những món quà này, các em hãy ghi nhớ tấm lòng ấm áp của các cô, các chú không quản xa xôi đã đến đây. Để thêm nghị lực, quyết tâm vượt khó”.

Lời dặn dò của thầy giáo hôm trao quà ấy nặng trĩu. Nặng như những món quà chan chứa ân tình đã trao về vùng lũ.

KIM OANH