Angelino lập đại công giúp Leipzig dẫn trước 3-0

Angelino lập đại công cho Leipzig trong trận đấu- Ảnh Internet

Cả RB Leipzig và Man United bước vào trận đấu sinh tử trên sân Red Bull Arena với vô vàn áp lực. Đại diện của Bundesliga do thua về hiệu số đối đầu trực tiếp với PSG nên cần phải giành lấy 3 điểm trước Man United để có thể chắc suất đi tiếp. Còn về phía đội bóng nước Anh, chỉ cần giành 1 trận hòa là họ có tên tại buổi lễ bốc thăm vòng knock-out năm nay. Sự tự tin của M.U càng lớn hơn khi ở lượt đi, Quỷ đỏ đã nghiền nát Leipzig 5 bàn không gỡ.

Tuy nhiên, với việc lọt vào tới bán kết Champions League mùa trước, đẳng cấp của RB Leipzig là có thừa trước Man United. Và Leipzig sớm cho đội khách nhận trái đắng ngay ở phút thứ 2, khi hậu vệ trái Angelino băng lên đầy tốc độ, trước khi sút chìm hiểm hóc về góc xa tung lưới De Gea từ đường chuyền dài chính xác của Sabitzer. Trong pha bóng này, cả Lindelof và Wan-Bissaka đã mắc lỗi khi đều không thể bắt kịp tốc độ của cựu cầu thủ Man City.

Có lợi thế dẫn trước từ khá sớm, Leipzig thi đấu thoải mái và liên tục uy hiếp cầu môn của De Gea. Khả năng tấn công biên biến hóa của đội khách khiến cho hàng thủ 3 người của Man United gồm Lindelof - Maguire - Shaw gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, cặp hậu vệ cánh Wan-Bissaka và Telles cũng không làm tốt nhiệm vụ phòng thủ.

Cơ hội đầu tiên mà Quỷ đỏ tạo ra được đến ở phút thứ 9. Từ một nỗ lực đi bóng cá nhân ở bên phía cánh phải, Greenwood đưa trái bóng vào khu vực cấm địa của đội chủ nhà rồi tung cú dứt điểm bằng chân trái, tuy nhiên nó lại chưa đủ độ hiểm hóc để vượt qua đôi tay của Gulacsi.

Phút 12, Man United tiếp tục phải nhận thêm một gáo nước lạnh. Angelino tiếp tục ghi điểm khi lần này, hậu vệ cánh trái của Leipzig có pha tạt bóng như đặt để Haidara băng vào đệm bóng tung lưới của De Gea trong sự ngỡ ngàng của các hậu vệ M.U, nhân đôi cách biệt cho đội bóng nước Đức.

4 phút sau bàn thắng thứ 2, suýt chút nữa Leipzig đã khiến De Gea phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3. Lại là Angelino với quả căng ngang chính xác cho Forsberg nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm sau đó của cầu thủ người Thụy Điển lại đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Đến phút 30, Willy Orban đã làm tung lưới của De Gea từ một pha đá bồi nhưng trung vệ của đội chủ nhà đã bị bắt lỗi việt vị. Đó cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1, Leipzig bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2 bàn cách biệt trước M.U.

Nỗ lực của Pogba và Bruno không đủ để giúp M.U đi tiếp

Nỗ lực của Pogba và Bruno không đủ để giúp M.U đi tiếp- Ảnh Internet

Sang tới hiệp 2, Man United thi đấu quyết tâm và sớm đẩy cao tốc độ trận đấu. Sự xuất hiện của Donny van de Beek thay cho Alex Telles giúp cho thế trận tấn công của Man United tốt hơn. Phút 65, Bruno Fernandes tung cú sút xa khá tốt nhưng không thắng được Gulacsi. Sau đó 3 phút, cú đá phạt hàng rào của Fernandes đã khiến thủ thành Gulacsi đứng chôn chân nhưng lại không chiến thắng được xà ngang.

Với việc bỏ lỡ nhiều cơ hội, Man United đã phải trả giá. Phút 69, quả tạt của Angelino đưa bóng chạm vào người của Nkunku. Maguire đã thi đấu quá chủ quan khi không phá bóng, tạo điều kiện để Justin Kluivert băng vào rất nhanh, có một tình huống xử lí khéo léo để đưa bóng nằm gọn trong lưới của De Gea.

Không còn gì để mất, Man United tràn thẳng sang phần sân của Leipzig và gây sức ép nghẹt thở lên đội chủ nhà, nhưng những tình huống dứt điểm của Greenwood, Fernandes hay McTominay đều bị Gulacsi xuất sắc cản phá. Phải tới phút 78, khi mà Konate phạm lỗi với Greenwood trong vòng cấm, Quỷ đỏ mới có thể có được bàn thắng trên chấm 11m nhờ công của Bruno Fernandes.

Đến phút 82, cách biệt chỉ còn là 1 bàn sau cú đánh đầu dũng mãnh của Pogba chạm người Konate đổi hướng, đi vào lưới trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Nhưng đó là toàn bộ những gì Man United làm được ở trận này. Thời gian còn lại là không đủ để M.U tìm được bàn gỡ hòa. Thất bại chung cuộc 2-3 trước Leipzig, Man United ngậm ngùi nhìn PSG và RB Leipzig dắt tay nhau vào vòng 1/8, trong khi họ phải xuống chơi ở Europa League.

Lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League 2020/21 ngày 9/12:

Bảng E:

Chelsea 1-1 Krasnodar

Rennes 1-3 Sevilla

Bảng F:

Lazio 2-2 Club Brugge

Zenit 1-2 Dortmund

Bảng G:

Barcelona 0-3 Juventus

Dynamo Kyiv1-0 Ferencvaros

Bảng H:

PSG – Istanbul (hoãn)

RB Leipzig 3-2 Man Utd

                                                                                                                                                                                                                                       Thanh Xuân