Holding lóng ngóng đá phản lưới nhà

Holding lóng ngóng đá phản lưới nhà- Ảnh Internet

Khó khăn càng lớn cho Arteta khi ngay trước trận đấu, chân sút chủ lực Aubameyang bất ngờ gặp chấn thương và không thể thi đấu. Còn về phía đội chủ nhà, họ thiếu đi sự phục vụ của 2 tân binh James Rodriguez và Allan.

Với việc trời đổ mưa tại sân Goodison Park, các cầu thủ Arsenal sử dụng nhiều đường chuyền dài để triển khai thế trận. Tuy nhiên, việc phải đụng độ với hàng tiền vệ cơ bắp của Everton khiến lối đá này gần như không phát huy hiệu quả. Chính đội chủ nhà mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút 15, toàn bộ hàng thủ của Arsenal để trung vệ Micheal Keane thoải mái dắt bóng rồi tung cú sút xa với lực đi rất mạnh. Rất may cho Pháo thủ thành London khi bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Nhưng chỉ 8 phút sau, Everton đã có được bàn thắng mở tỉ số. Alex Iwobi sau khi nhận đường chuyền của Tom Davies đã có quả tạt bóng chính xác từ bên phía cánh trái. Calvert-Lewin là người băng vào đánh đầu, bóng đáng lẽ đã đi ra ngoài nếu như không chạm vào chân của Rob Holding làm đổi hướng khiến thủ thành Bernd Leno bất lực trong việc sửa sai cho người đồng đội.

Nhận gáo nước lạnh từ khá sớm, Arsenal nhanh chóng tràn sang phần sân ccuar Everton nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 25, Tierney có một pha băng lên rất nhanh từ cánh trái để đón đường chuyền dài của đồng đội rồi chuyền bóng thuận lợi cho Nketiah nhưng ở trong tư thế rất trống trải, cầu thủ trẻ người Anh lại dứt điểm đi ra ngoài.

Phút 33, sau một tình huống sai lầm của hàng thủ Everton, Tom Davies đã có tình huống phạm lỗi với Maitland-Niles trong khu vực cấm địa. Trọng tài đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền, và Nicolas Pepe dễ dàng đánh lừa thủ thành Pickford để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Phút 45, Calvert-Lewin suýt chút nữa đã tái lập thế dẫn bàn dành cho Everton khi tiền đạo người Anh có pha dứt điểm khá hiểm hóc bằng chân trái nhưng bị thủ thành Leno cản phá một cách xuất thần. Tuy nhiên Calvert-Lewin không cần phải quá buồn, bởi chỉ ngay tình huống phạt góc sau đó, Yerry Mina đã thoát được sự đeo bám của Pepe để tung cú đánh đầu không thể cản phá, nâng tỉ số lên thành 2-1 cho Everton trước khi hiệp 1 khép lại.

Bước sang hiệp 2, Arsenal vẫn tiếp tục chơi ép sân và những nỗ lực của họ suýt chút nữa được đền đáp ở phút 54, khi David Luiz tung cú đá đập đất rất nguy hiểm sau khi thấy Jordan Pickford đã băng ra khá xa nhưng cú đá của cựu trung vệ Chelsea lại đưa bóng đi đập cột dọc.

Pepe gỡ hòa cho Arsenal trên chấm phạt đền

Pepe gỡ hòa cho Arsenal trên chấm phạt đền- Ảnh Internet

Quãng thời gian còn lại của trận đấu, mặc dù kiểm soát bóng nhiều hơn hơn Arsenal gần như bất lực trong việc triển khai tấn công. Ngược lại, Pháo thủ thành London cũng suýt phải trả giá sau những pha phản công chớp nhoáng của đội chủ nhà.

Phải tới phút bù giờ thứ 5 của hiệp 2, Arsenal mới có thể tạo ra một pha bóng sắc nét khác. Sau khi pha căng ngang nguy hiểm của Maitland-Niles, Tierney có pha tỉa bóng chính xác cho Bukayo Saka đối mặt với Jordan Pickford. Nhưng thủ thành của Everton đã biến thành người hùng khi cản phá xuất sắc, qua đó đem về chiến thắng thứ 3 liên tiếp cho thầy trò Carlo Ancelotti và đưa Everton tạm thời chiếm ngôi nhì bảng. Còn về phía Arsenal, với 7 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng tại Premier League, có lẽ thời gian tại vị của Arteta tại sân Emirates đã kết thúc.

Kết quả vòng 14 giải Ngoại hạng Anh 2020/21 ngày 19,20/21:

Crystal Palace 0-7 Liverpool

Southampton 0-1 Man City

Everton 2-1 Arsenal

Newcastle 1-1 Fulham

Nhật Huy