Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh - Phan Ngọc Thọ trong một lần chỉ đạo các chiến sĩ diễn tập phòng, chống COVID-19

Năm 2020 có lẽ là một năm đầy gian truân, vất vả với những người lính. Những người lính trên khắp mảnh đất hình chữ S nói chung và những chiến sĩ đóng quân ở Thừa Thiên Huế nói riêng đã có một năm chiến đấu kiên cường.

Họ đã lao vào điểm “nóng” chống dịch, lo cho người dân từng bữa ăn, giấc ngủ trong những ngày cách ly; di tản bà con trong những cơn mưa lũ triền miên; lao xuống những cánh đồng ngập nước giúp nông dân gặt lúa... Có những chiến sĩ đã nằm xuống giữa thời bình khi thực thi nhiệm vụ…

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020), Thừa Thiên Huế Online gửi đến bạn đọc những hình ảnh của các chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ có mặt ở khắp nơi trong một năm qua:

Nơi tuyến đầu chống dịch, các chiến sĩ trẻ có mặt từ những ngày đầu lo công tác hậu cần tại khu cách ly tập trung 

Hai nữ chiến sĩ chăm lo bữa cơm tại một khu cách ly tập trung ở Phú Vang

Một sĩ quan quân đội hỏi thăm, chúc mừng em nhỏ hoàn thành cách ly ở KTX Trường Bia (TP. Huế)

Ở vùng thấp trũng, họ lại có mặt giúp dân cứu lúa 

Không chỉ vậy, họ còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Trong ảnh, các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ di dời xe tăng, máy bay ở Bảo tàng Lịch sử tỉnh về địa điểm mới

Những ngày bão lũ xảy ra, lực lượng quân đội cùng các phương tiện có mặt nơi khó khăn nhất 

Hàng trăm chiến sĩ được huy động để cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố Rào Trăng 3

P.T (thực hiện)