Người dân Huế xuống phố đón Giáng sinh trong tiết trời tạnh ráo dù còn khá lạnh tối 24/12

Sau nhiều ngày mưa dầm kèm lạnh, thời tiết vào đúng tối 24 tạnh ráo hơn. Nhiều gia đình, bạn trẻ xúng xính quần áo đẹp xuống phố dạo chơi. Tại TP. Huế, mọi nẻo đường dẫn về các nhà thờ đông nghịt người, đông nhất vẫn là đường Nguyễn Trường Tộ dẫn lên nhà thờ Phủ Cam và đường Nguyễn Huệ dẫn vào nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Khoảng 20h, hai nhà thờ này người đi lại chen chúc, ai ai cũng chọn cho mình một ví trí đẹp để chụp những tấm hình kỉ niệm.

Nhiều người chia sẻ, năm 2020 là một năm khó khăn bởi dịch bệnh, thiên tai. Vì thế, ai ai cũng nguyện cầu cho mọi người được đón Giáng sinh an lành và chuẩn bị đón năm mới 2021 với mọi điều bình an, may mắn. “Tôi cầu nguyện dịch COVID-19 sẽ được khống chế. Mọi người gắn kết, yêu thương nhau để cùng đi qua khó khăn”, chị Phan Quỳnh Trang nói như thế khi dự lễ Giáng sinh tại nhà thờ Phủ Cam.

Càng về đêm, dòng người đổ về các nhà thờ càng đông. Với người có đạo, mọi người tập trung làm lễ theo nghi thức riêng, còn với lương dân, mọi người tập trung bên ngoài để vui chơi, chụp hình.

Những hình ảnh được Thừa Thiên Huế Online ghi lại vào đêm Giáng sinh 2020:

Một góc trang trí ở nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trên đường Nguyễn Huệ có rất nhiều người đến vui chơi

Một gia đình tranh thủ chụp hình kỉ niệm trong mùa Giáng sinh 2020

Bên ngoài các đường phố, nhiều người thoải mái đi dạo, vui chơi trong đêm tạnh ráo sau nhiều ngày mưa lạnh

Toàn cảnh nhà thờ Phủ Cam nhìn từ bên ngoài vào lộng lẫy đèn trang trí

Hang đá được trang trí rất đẹp mắt, nơi mà nhiều người rất thích tìm đến ở các nhà thờ

Vui nhất vẫn là các em nhỏ khi được đi chơi, chụp hình với ông già Noel

Các bạn trẻ xúng xính quần áo đẹp, xuống phố tranh thủ vui chơi, chụp hình trong đêm Giáng sinh

Dòng người di chuyển trên đường Nguyễn Trường Tộ, dẫn về nhà thờ Phủ Cam

Clip người dân đến nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vui chơi, đón Giáng sinh

Phan Thành (Thực hiện)