Đáng thương là hoàn cảnh của hai em Nguyễn Văn Phố và Nguyễn Thị Huế, xã Phong Xuân. Cơn lũ dữ năm 2001 cướp đi sinh mạng cha mẹ khi hai em đứa mới lên 5, đứa lên 3 tuổi. Gần 15 năm qua, dưới sự chăm nom của ông bà nội, hai anh em từng ngày lớn lên và được đến trường. Nay, ông bà nội đã già yếu, con đường đến trường của hai anh em càng khó khăn.

Thầy Nguyễn Phi Hùng (bên phải ngoài cùng) Hiệu trưởng Trường Nguyễn Đình Chiểu trao học bổng “Tiếp sức tới trường” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Với sự đỡ đầu, giúp đỡ của thầy, cô giáo Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu và Công an huyện Phong Điền, hai em vững bước hơn trên con đường tìm chữ. Ngoài việc hàng tháng hỗ trợ hai em một khoản trợ cấp bằng hiện vật, nhà trường còn phân công giáo viên kèm cặp, hướng dẫn các em trong học tập.
Ông Nguyễn Văn Đức, ông nội của hai em Phố, Huế, xúc động: “Nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu và Công an huyện mà gia đình tôi phần nào giảm bớt khó khăn. Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu hỗ trợ mỗi tháng 10 kg gạo, miễn một số khoản đóng góp ở trường. Công an huyện nhận đỡ đầu, giúp đỡ hai em 2,64 triệu đồng/năm. Đây là số tiền mà các đồng chí công an huyện tiết kiệm từ tiền lương, đóng góp hàng tháng giúp hai cháu”. 
Hiện nay, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu nhận hỗ trợ, giúp đỡ 37 địa chỉ nhân đạo. Mục tiêu mà Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đặt ra: “Không để một học sinh nào khó khăn về kinh tế phải bỏ học” và thực hiện tốt cuộc vận động 3 đủ: “Đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở” cho học sinh nghèo, mồ côi...
Thầy giáo Nguyễn Khoa Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu cho biết: “Chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia của Hội đồng Giáo dục nhà trường, nhất là lãnh đạo trường và Hội Chữ thập đỏ các cấp”.
Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đã có mối liên hệ khá mật thiết với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và các cá nhân để cùng “chung tay, góp sức” vì những mảnh đời bất hạnh, khó khăn trong xã hội. Điển hình như thầy giáo Cao Xuân Trường, người luôn tích cực chủ động đi tìm những địa chỉ nhân đạo để viết bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm vận động độc giả giúp đỡ học sinh nghèo của nhà trường. Chính sự nhiệt thành đó, mới đây, Đảng ủy xã Phong An quyết định trích mỗi quý 450.000 đồng để hỗ trợ, giúp đỡ 2 địa chỉ khó khăn mà thầy Trường giới thiệu...
Thầy giáo Nguyễn Khoa Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu thống kê: Hội đã giúp được các em Hoàng Thị Ngân lớp 12/2 (niên khóa 2006 – 2009), trú tại xã Phong An khoảng 70 triệu đồng; Nguyễn Quang Điền An, lớp 12/1 (niên khóa 2006 – 2009), xã Phong Sơn khoảng hơn 10 triệu đồng; Đặng Thị Ánh Tuyết lớp 12/1 (niên khóa 2008 – 2011), Quảng Phú (Quảng Điền) khoảng 200 triệu đồng; Hoàng Công Bình lớp 12/2 (niên khóa 2009 – 2012), Phong An hơn 40 triệu đồng và hỗ trợ xây nhà tình thương. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ trường đã vận động được 4 đến 6 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” của Báo Tuổi trẻ để trao cho các em học sinh nghèo, học sinh mồ côi đỗ đại học, cao đẳng hằng năm. Riêng năm học 2012-2013, hội quyên góp hơn 5 triệu đồng để giúp đỡ 2 em học sinh bị bệnh hiểm nghèo và tai nạn giao thông. Năm học này, hội vận động được 4 giáo viên đăng ký tham gia ngân hàng máu sống huyện Phong Điền để giúp bệnh nhân khi có yêu cầu. Hội đang giúp đỡ, đỡ đầu ba địa chỉ nhân đạo trên địa bàn xã Phong An và Phong Hiền.
Bài, ảnh: Anh Phong