Người dân tiến hành chôn cất “ngư ông” theo nghi thức địa phương

Trước đó, khoảng 15 giờ 00 cùng ngày, người dân phát hiện cá thể cá heo trôi dạt vào vùng gần bờ biển. Con cá heo này nặng gần 70kg, dài khoảng 2m. Trên thân cá heo có một vết thương lớn bán kính khoảng 10cm.

Người dân đã cố gắng đẩy cá heo trở lại biển, nhưng con cá không bơi được do sức khỏe yếu và bị sóng đánh dạt lại vào bờ. Đến 16 giờ 00 cùng ngày, sau 1 tiếng giải cứu, con cá heo đã không qua khỏi.

Ông Đào Phi Phong, 50 tuổi, trú tại thôn Thai Dương Hạ Bắc, xã Hải Dương cho biết: “Sau khi phát hiện, chúng tôi liền đưa cá heo để trở lại biển. Nhưng do vết thương quá sâu, khiến con cá heo không sống được. Theo phong tục địa phương, người dân sẽ làm lễ đưa “ngư ông” đi chôn cất”.

Tin, ảnh: Tuệ Nhi