Allan McGregor đang là mục tiêu số 1 của M.U

Có thể quá chủ quan nếu cho rằng, Liverpool đang tìm lại hình bóng một lữ đoàn đỏ oai hùng thuở nào nhưng dù sao, đó là một tín hiệu tốt để thầy trò Hodgson lấy lại niềm tin khi đón tiếp cơn lốc màu xanh Chelsea. Rõ ràng, đây là trận chiến quan trọng của đội bóng chủ sân Anfield. Ngoài việc khẳng định lại vị thế của một “ông lớn” trong làng bóng Anh, cuộc đối đầu này còn là liều thuóc tinh thần giúp Liverpool thăng hoa trong chặng đường khốc liệt còn lại. Nhưng đó vẫn chỉ là trên lý thuyết bởi, dù Liverpool đang dần qua cơn bĩ cực, dù hai chân sút chủ lực Torres, Gerrard vẫn có phong độ cao nhưng từng ấy vẫn chưa đủ để nghĩ đến một chiến thắng trước Chelsea. Những trận thắng thuyết phục tại Champions League, những họng súng nhã đạn đều đặn hay sự vững chắc ở hàng phòng ngự của The Blue chính là hòn đá tảng khó vượt qua với bất kỳ đối thủ nào.

Không lâu sau khi hủy diệt Aston Villa 6-0, Newcastle lại vùi dập Sunderland tới 5 bàn. Tuy nhiên, nếu nhìn lại những trận thua mới thấy phong độ thất thường của “chích chòe”. Trong khi đó, bỏ qua trận thua “chiến thuật” tại Champions League, Arsenal đang băng băng trên con đường chinh phục Premier League. Xét về thực lực, đẳng cấp, chắc chắn “pháo thủ” vượt trội Newcastle và với động lực bám đuổi Chelsea, không có lý do để các học trò của giáo sư Wenger không bắn hạ “chích chòe” ngay tại thánh địa Emirates
 
Dù bàn thắng kỳ lạ của Nani trong trận đấu với Tottenham vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi, nhưng thật khó để phủ nhận thắng lợi của Man United là không xứng đáng. Chưa hết, thắng lợi 3-0 trước Bursaspor trong hoàn cảnh thiếu vắng Rooney, Nani… tại vòng bảng cúp C1 càng khẳng định sức mạnh tiềm ẩn của M.U. Cuối tuần này, mạch chiến thắng được dịp nối dài M.U chỉ phải tiếp một đối thủ dưới cơ Wolverhampton. Có thể Wolver từng gây bất ngờ khi hạ gục “đại thiếu gia” Man City nhưng từng đó vẫn chưa đủ để nghĩ đến việc có điểm trên sân Old Trafford .
 
Hàn Đăng