Jankewitz có màn ra mắt Premier League thảm họa khi nhận thẻ đỏ ngay ở phút thứ 2- Ảnh Internet

Man United bước vào trận đấu với Southampton với quyết tâm rất lớn để giành trọn 3 điểm sau 2 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng và bị gã hàng xóm giàu có Man City cướp mất ngôi đầu bảng.

Tất nhiên Southampton không phải là một đối thủ dễ xơi nhưng có lẽ các cổ động viên của M.U cũng không nghĩ rằng các cầu thủ của họ đã có một ngày thi đấu dễ dàng đến như vậy.

Trong lần đầu tiên được đá chính, tiền vệ 19 tuổi Alexandre Jankewitz của Southampton đã phải khiến ông thầy Ralph Hasenhuettl phải lắc đầu ngán ngẩm ngay ở phút thứ 2 với cú đạp thẳng vào đùi của Scott McTominay. Tất nhiên, trọng tài không dễ dàng gì bỏ qua cho hành động thô bạo này và một chiếc thẻ đỏ dành cho Jankewitz đã khiến cho toàn bộ kế hoạch của Southampton phá sản.

Với ưu thế hơn người và được đánh giá nhỉnh hơn hẳn về chất lượng đội hình, Man United dễ dàng nắm giữ thế trận, buộc Southampton phải co cụm phòng ngự. Sau nhiều tình huống gây sức ép và dứt điểm, phút 18, các cầu thủ M.U đã có được bàn thắng mở tỷ số. Luke Shaw thực hiện đường tạt bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ của đội khách để hậu vệ cánh Aaron Wan-Bissaka băng lên dứt điểm một chạm tung lưới thủ thành Alex McCarthy.

Phút 25, cách biệt đã được nhân đôi dành cho đội chủ nhà. Mason Greenwood sau khi nhận đường chuyền từ Shaw đã có pha căng ngang chính xác giúp Rashford băng vào dứt điểm ở tư thế cực kì thoải mái. Mặc dù đã chạm được tay vào bóng nhưng McCarthy không thể cứu thua cho Southampton trong tình huống này.

3 phút sau, đội khách có cơ hội rất tốt để có được bàn gỡ khi họ được hưởng một quả đá phạt ngay sát khu vực cấm địa. Ý tưởng của James Ward-Prowse là không tồi khi đội trưởng bên phía Southampton tung ra một cú sút uy lực vào góc gần nhưng không qua được sự cảnh giác của David De Gea.

Phút 30, Bruno Fernandes có cú sút thuận chân cực kì uy lực từ ngoài vòng cấm. Bóng đi đập đất rất khó chịu và phải rất vất vả thì McCarthy mới có thể đẩy được trái bóng. Nhưng chỉ 4 phút sau, Bednarek đã làm thay công việc cho các mũi nhọn bên phía M.U khi trung vệ này đã lóng ngóng đá phản lưới nhà sau quả căng ngang khó chịu của Rashford.

Đến phút 39, Luke Shaw tiếp tục cho thấy khả năng hỗ trợ tấn công tuyệt vời với quả tạt bóng như đặt để Edinson Cavani đánh đầu điệu nghệ làm tung lưới McCarthy, nâng tỉ số lên thành 4-0 cho M.U trước khi hiệp 1 khép lại.

Bước sang hiệp 2, Southampton vùng lên khá mạnh mẽ khiến M.U khá lúng túng trong khoảng 10 phút đầu tiên. Họ thậm chí đã đưa được bóng vào lưới của De Gea ở phút 52 nhưng VAR đã xác định Che Adams đã rơi vào thế việt vị trước khi tung ra cú dứt điểm.

Martial ghi dấu ấn với 1 cú đúp- Ảnh Internet

Sau pha bóng hú vía, Man United sốc lại đội hình, dồn Southampton trở về phần sân nhà. Tuy cầm bóng nhiều hơn, nhưng Man United không tạo ra quá nhiều cơ hội ngon ăn. Phải tới phút 69, Bruno Fernandes mới ghi dấu ấn bằng đường chuyền đẳng cấp để Martial thoát xuống và dứt điểm gọn gàng ghi bàn thắng thứ 5 cho đội chủ nhà. Chỉ 2 phút sau, McTominay lập công với một cú sút xa uy lực sau tình huống phá bóng không tốt của hàng thủ đội khách. Phút 73, Southampton suýt phải nhận bàn thua thứ 7 nếu cú bấm bóng tinh tế của Martial không đi chệch cột trong gang tấc.

Đến phút 85, Southampton chỉ còn 9 người trên sân khi trung vệ Bednarek phạm lỗi với Martial trong vòng cấm và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trên chấm 11m, Bruno Fernandes chấm dứt mạch 5 trận tịt ngòi với cú dứt điểm thành công ghi bàn thắng thứ 7 của trận đấu.

Ở những phút cuối trận, M.U còn ghi được thêm 2 bàn thắng nhờ công của Martial và Daniel James. Chung cuộc, M.U có chiến thắng tưng bừng nhất trong mùa giải khi hủy diệt Southampton 9-0. Với chiến thắng này, M.U vươn lên bằng điểm với đội đầu bảng Man City khi có cùng 44 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 2 trận.

Kết quả vòng 22 giải Ngoại hạng Anh ngày 3/2:

Sheffield 2-1 West Brom

Wolves 2-1 Arsenal

Man United 9-0 Southampton

Newcastle 1-2 Crystal Palace

Thanh Xuân