Hàng công của Liverpool, đặc biệt là Salah đã có một ngày kém duyên- Ảnh Internet

Mặc dù vậy, đội chủ nhà vẫn được đánh giá cao hơn hẳn Brighton đang ngụp lặn ở khu vực cuối bảng xếp hạng.

Ngay phút thứ 3, các cổ động viên của The Kop đã phải ôm đầu tiếc nuối khi đội trưởng Jordan Henderson có đường chuyền dài tuyệt hảo để Salah băng xuống đối mặt với Robert Sanchez nhưng cú lốp bóng của tiền đạo người Ai Cập lại đưa bóng đi quá cao so với khung thành.

Brighton lại thể hiện được sự nguy hiểm trong các pha phản công dù không cầm bóng quá nhiều. Họ chính là đội tạo ra tình huống đáng chú ý nhất trong 45 phút đầu tiên. Đáng tiếc là hậu vệ Dan Burn lại đệm bóng lên trời khi anh chỉ đứng cách khung thành Liverpool chừng vài mét sau nỗ lực đột phá của Maupay ở phút 24. Sau đó không lâu, đến lượt March uy hiếp khung thành của Liverpool sau một cú sút xa uy lực nhưng bóng đi vọt xà trong gang tấc. Đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, Maupay có pha không chiến thành công từ quả tạt của March nhưng đưa bóng đi thiếu chính xác.

Liverpool thi đấu rất bế tắc khi chỉ biết tập trung vào mỗi bài tấn công biên nhưng hầu hết các quả tạt của họ đều không đưa được bóng đến vị trí mà Mo Salah hay Roberto Firmino chờ sẵn. Chính vì thế, hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn không sáng sủa hơn với Liverpool. Trong lúc còn đang mải mê tìm kiếm bàn thắng, họ còn bị dội một gáo nước lạnh khi để cho đối phương chọc thủng lưới. Phút 56, March có pha chuyển hướng tấn công cực tốt tạo điều kiện cho Burn đánh đầu chuyền bóng vào vòng cấm. Trung vệ trẻ Nathaniel Phillips đã phá hụt bóng, tạo điều kiện cho Alzate dứt điểm ở cự li gần. Cú đá của Alzate mặc dù không trúng vào bóng nhưng cái chạm bóng bằng đùi của cầu thủ này vẫn đủ độ khó để hạ gục được thủ thành Kelleher.

Phút 63, Thiago Alcantara có quả treo bóng tinh tế giúp Firmino đối mặt với thu thành Sanchez nhưng một thoáng chần chừ của tiền đạo người Brazil đã giúp cho một cầu thủ của Brighton phá bóng ngay trước mũi giày của Firmino. 5 phút sau, lại là Firmino có cơ hội đối mặt với Sanchez sau cú đánh đầu chuyền bóng của Trent Alexander-Arnold nhưng thủ thành của Brighton là người chiến thắng trong pha bóng này. Đến phút 70, đến lượt Salah bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi cầu thủ mang áo số 11 bên phía Liverpool dứt điểm lên trời sau quả căng ngang như đặt của Alexander-Arnold.

Alzate ghi bàn duy nhất, bắn hạ Liverpool ngay tại Anfield- Ảnh Internet

Trong những phút cuối, Liverpool buộc phải mạo hiểm đẩy cao đội hình nhưng vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng. Đã vậy, họ còn để cho Brighton tổ chức những đợt phản công rất nguy hiểm. Công bằng mà nói, nếu thủ môn Kelleher không chơi xuất sắc, chẳng hạn như ở tình huống anh đổ người ngăn chặn pha đặt lòng hiểm hóc của Gross ở phút 75 thì đội chủ nhà còn có thể thua thêm.

Chung cuộc, Lữ đoàn đỏ ngậm ngùi nhận thất bại tối thiểu trước Brighton ngay tại Anfield. Đây đã là trận thứ 2 liên tiếp Liverpool gục ngã ngay trên thánh địa của họ. Thầy trò Klopp hiện kém đội dẫn đầu Man City đến 7 điểm (40 so với 47) và có nguy cơ bị nửa xanh thành Manchester nới rộng khoảng cách vì đội bóng của HLV Pep Guardiola vẫn còn 1 trận chưa đá.

Kết quả vòng 22 giải Ngoại hạng Anh 2020/21 ngày 4/2:

Burnley 0-2 Man City

Fulham 0-2 Leicester

Leeds 1-2 Everton

Aston Villa 1-3 West Ham

Liverpool 0-1 Brighton

Huy Trương