Rodri mở tỉ số từ chấm phạt đền- Ảnh Internet

Ở hàng thủ, Stones và Ruben Dias dần khiến cho các cổ động viên an tâm hơn mỗi khi Laporte vắng mặt. Trên hàng công, trách nhiệm ghi bàn được san sẻ đều cho mọi cầu thủ. Vì vậy, Pep Guardiola và các học trò được dự đoán sẽ không gặp nhiều khó khăn khi phải tiếp đón Tottenham. Gà trống đang trải qua giai đoạn khá phập phù khi không giữ được phong độ ổn định. Mới nhất, trận thua 4-5 trước Everton tại FA Cup sau 120 phút thi đấu ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến thể lực và tâm lí của các cầu thủ Spurs.

Trong trận đấu này, trung vệ Ruben Dias bị đau được cho nghỉ ngơi nhường chỗ cho Aymeric Laporte và Gabriel Jesus được đá cắm ngay từ đầu thay vì sơ đồ tiền đạo ảo. Những xáo trộn nhỏ trong đội hình xuất phát không ảnh hưởng quá nhiều tới cách vận hành lối chơi của Man City, khi họ liên tục có những đan bóng với tốc độ cao ở cự ly ngắn để chia cắt hàng thủ Tottenham. Tuy nhiên, khi mà Man City chưa có được pha dứt điểm nào, họ đã suýt phải trả giá ở phút 14, khi cú đá phạt hàng rào hiểm hóc của Harry Kane lại bị cột dọc từ chối.

Nhưng trước sức ép quá lớn của Man City, hàng thủ của Tottenham dần bị vỡ vụn. Phút 21, Guendogan có tình huống xâm nhập vòng cấm cực nguy hiểm sau đường chuyền của Gabriel Jesus. Và trọng tài đã cho Man City được hưởng 1 quả phạt đền sau khi Hojbjerg quét vào chân của Guendogan. Rodri là người thực hiện, và mặc dù hơi giật mình khi Hugo Lloris đã chạm được tay vào bóng nhưng chỉ cần lưới rung là tiền vệ người Tây Ban Nha có thể ăn mừng cùng các đồng đội.

Có được bàn mở tỉ số nhưng Man City vẫn liên tục duy trì sức ép khiến Spurs chỉ biết co cụm phòng ngự. Đến phút 42, Sterling có pha thoát xuống đầy tốc độ bên phía cánh phải rồi căng ngang vào trong và phải nhờ đến sự lăn xả của Sanchez và xà ngang thì Hugo Lloris mới không phải vào lưới nhặt bóng sau những pha ra chân liên tiếp của Guendogan và Gabriel Jesus.

Bước sang hiệp 2, City liên tục dồn ép và đến phút 50, họ đã có được thành quả. Sterling tiếp tục sử dụng tốc độ của mình để đột phá trước khi tung đường kiến tạo cực kì thuận lợi để Guendogan dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm. Mặc dù Lloris đã chạm được tay vào bóng nhưng ở 1 cự li quá gần, thủ thành người Pháp cũng không thể ngăn cản Guendogan nhân đôi cách biệt dành cho đội chủ nhà.

Bị dẫn trước 2 bàn, Tottenham không thể tiếp tục lối chơi phòng ngự-phản công mà buộc phải chơi mạo hiểm hơn để có điểm rời sân Etihad. City cũng chủ động giảm tốc độ trận đấu với việc hạ thấp đội hình chơi an toàn nhằm bảo toàn tỉ số. Việc có một hàng thủ đang đạt điểm rơi phong độ giúp đội chủ nhà dễ dàng hóa giải các pha lên bóng của Spurs.

Guendogan tiếp tục thể hiện vai trò đầu tàu của City với 1 cú đúp- Ảnh Internet

Không những không ghi được bàn thắng, Gà trống thành London còn phải tiếp tục nhận thêm bàn thua.  Phút 66, Guendogan thêm một lần cho thấy cái duyên ghi bàn, khi đón đường phất bóng dài tuyệt vời của thủ môn Ederson, loại bỏ trung vệ Sanchez bằng 1 cái ngoặt bóng điệu nghệ trước khi đánh bại thủ thành Lloris lần thứ 2 trong trận đấu, đồng thời ấn định chiến thắng tưng bừng 3-0 cho Man City.

Giành trọn 3 điểm ngay trên sân nhà, Man City hiện đã có tới 53 điểm, hơn đội xếp sau Leicester 7 điểm nhưng vẫn còn 1 trận chưa đá. Với việc đang thể hiện một phong độ hủy diệt tại thời điểm hiện tại khiến cuộc đua đến ngôi vương gần như đã ngã ngũ khi City đang một mình một ngựa băng băng về đích. Còn về phần Tottenham, họ sẽ phải nỗ lực rất nhiều để có thể trở lại đấu trường Champions League ở mùa giải năm sau.

Kết quả vòng 24  ngày 13,14/2:

Leicester 3-1 Liverpool

Crystal Palace 0-3 Burnley

Man City 3-0 Tottenham

Brighton 0-0 Aston Villa

Thanh Xuân