Foden mở tỉ số trận đấu - Ảnh Internet

Để có thể giữ sức cho các trụ cột ở 2 trận cầu quan trọng với Arsenal vào cuối tuần và đặc biệt là M’Gladbach tại vòng 1/8 Champions League, HLV Pep Guardiola đã trao cơ hội cho Kyle Walker, Riyah Mahrez và Gabriel Jesus. Nhưng với những cái tên đẳng cấp trong đội hình, Pep vẫn không giấu tham vọng giành trọn 3 điểm trước Everton để có chiến thắng thứ 12 liên tiếp tại Premier League.

Dù là đội khách nhưng Man xanh vẫn là đội chiếm thế chủ động ngay từ những phút đầu tiên. Ngay ở phút thứ 2, Joao Cancelo đã phải khiến thủ thành Pickford trổ tài với cú sút xa khá nguy hiểm. Đến phút 17, Tom Davies mất bóng cực kì nguy hiểm ở giữa sân vào chân của Rodri, tiền vệ người Tây Ban Nha có đường chuyền chính xác cho Gabriel Jesus băng xuống dứt điểm nhưng pha chạm bóng của Jesus ở tư thế không thực sự thuận lợi đã đưa bóng đi vọt xà.

Thi đấu áp đảo nhưng phải tới phút 32, bàn thắng mở tỷ số mới tới với đoàn quân của Pep Guardiola. Riyad Mahrez đi bóng lắt léo trước khi thực hiện quả tạt vào vòng cấm của Everton. Bóng bật ra và Phil Foden có mặt đúng lúc dứt điểm trúng chân Seamus Coleman đổi hướng đi vào lưới trong sự bất lực của Pickford.

Tuy nhiên chỉ 5 phút sau, đội chủ nhà đã có được bàn thắng gỡ hòa. Coleman tạt bóng như đặt cho Lucas Digne thoải mái dứt điểm trúng cột dọc khung thành của Man City. Nhưng trong cái rủi có cái may, bóng bật ra trúng người Richarlison ở cự ly gần rồi đi vào lưới. Một bàn thắng cực kì may mắn của tiền đạo người Brazil. Và 1-1 cũng là tỉ số cuối cùng sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, cả hai đội đều thi đấu tấn công ăn miếng trả miếng đầy hấp dẫn. Nhưng Man City vẫn cho thấy sự nhỉnh hơn. Phút 51, Holgate có pha phá bóng không thực sự tốt giúp Bernardo Silva tung cú volley đập đất khiến Jordan Pickford phải vất vả cản phá. 4 phút sau, Gabriel Jesus có pha chạy chỗ thông minh sau đường chuyền của Walker nhưng cú dứt điểm sau đó của anh lại gây thất vọng. Đến phút 61, Rodri bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột sau một quả phạt góc ở cánh phải.

Nhưng trước sức ép quá lớn, hàng thủ của Everton đã không thể đứng vững. Phút 63, Bernardo Silva đi bóng bên cánh phải trước khi chuyền về vừa tầm cho Mahrez thực hiện cú dứt điểm cứa lòng đẹp mắt  bằng chân trái hạ gục thủ môn Pickford, một lần nữa giúp đội khách vượt lên.

Richarlison có pha gỡ hòa đầy may mắn- Ảnh Internet

Đến phút 77, Everton tiếp tục phải nhận thêm bàn thua. Walker, Mahrez và Jesus đã có pha phối hợp nhịp nhàng trước khi bóng đến chân của Bernardo Silva. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đi bóng vài nhịp trước khi dứt điểm quyết đoán bằng chân trái. Thủ thành Pickford mặc dù đã chạm được tay vào bóng nhưng vẫn không thể ngăn cho đội chủ nhà tránh khỏi bàn thua thứ 3.

Đến cuối trận, City còn suýt chút nữa có cho mình bàn thắng thứ 4 nếu như cú cứa lòng ở cự li gần của Mahrez không đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc ở phút bù giờ cuối cùng. Nhưng chiến thắng 3-1 trước đối thủ khó chịu như Everton cũng đủ khiến HLV Pep Guardiola xoa tay hài lòng. Man xanh đã có trận thắng thứ 17 liên tiếp trên mọi đấu trường và tính riêng tại Premier League là 12. Họ đã bỏ xa đội đứng thứ 2 là M.U tới 10 điểm và chiếm lợi thế cực lớn trong cuộc đua vô địch.

Xuân Nguyên