Nỗ lực cá nhân của Rashford đem về bàn mở tỉ số cho M.U - Ảnh Internet

Tạm thời Quỷ đỏ có thể gác lại nỗi lo ở cúp châu Âu để có thể giành thật nhiều kết quả có lợi ở Premier League. Trước mắt, M.U cần giành chiến thắng trước Newcastle để có thể giữ được vị trí thứ 2 vốn đang bị Leicester đe dọa nghiêm trọng.

Được đánh giá cao hơn và thi đấu trên sân nhà nhưng M.U không tỏ ra quá lấn lướt so với Newcastle. Chích chòe lựa chọn lối chơi áp sát quyết liệt khiến cho các cầu thủ áo đỏ không thể có không gian để thoải mái chơi bóng. Thậm chí nếu không có sự xuất sắc của David De Gea, Quỷ đỏ có lẽ phải nhận một gáo nước lạnh ngay ở phút thứ 4 sau pha dứt điểm khá nguy hiểm của Joelington. Ngay sau đó, Shelvey hay Almiron đều thử vận may bằng những cú đá từ xa nhưng với một thủ thành như De Gea thì chúng không mấy khó khăn.

Thi đấu bế tắc, Man United phải cần đến sự tỏa sáng của các cá nhân mới có được bàn thắng, và đó chính là tiền đạo Marcus Rashford. Phút 30, tiền đạo 23 tuổi nhận bóng bên hành lang cánh trái từ đường chuyền của đội trưởng Harry Maguire. Sau hàng loạt pha xử lý kỹ thuật, Rashford đưa bóng sang chân phải rồi bất ngờ tung cú sút chìm vào góc gần làm thủ thành Darlow không kịp trở tay.

Đến phút 35, Saint-Maximin có cú cứa lòng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm nhưng không thể chiến thắng được phản xạ xuất sắc của De Gea. Tuy nhiên cầu thủ người Pháp cũng không phải tiếc nuối quá lâu bởi chỉ ngay sau đó, chính cầu thủ này đã giúp Newcastle gỡ hòa. Từ một tình huống phòng ngự phạt góc, Maguire có pha phá bóng không dứt khoát. Bóng bay đến đúng đà băng vào của Saint-Maximin và với một cú đệm lòng quyết đoán, lần này cầu thủ chạy cánh người Pháp đã làm tung lưới thủ thành De Gea.

Bị gỡ hòa, M.U đương nhiên lại tràn sang phần sân của Newcastle nhằm tái lập lợi thế dẫn bàn nhưng nhìn chung, các đợt tấn công của đội chủ nhà không đủ sức nặng để có thể phá tan bức tường chắn trước cầu môn của thủ thành Darlow. Những cú đá từ xa của các cầu thủ áo đỏ cũng chưa tạo ra độ hiểm hóc để vượt qua đôi tay của thủ môn người Anh. Hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa 1-1.

Nhận thấy nguy cơ bị mất điểm, M.U quyết định chơi táo bạo hơn trong hiệp hai và điều này ngay lập tức phát huy tác dụng. Phút 57, Matic cầm bóng xộc thẳng vào vòng cấm Newcastle khiến đối phương bỏ quên Daniel James bên cánh phải. Matic chuyền nhanh cho đồng đội và ở tư thế đối mặt với Darlow, James đã giành chiến thắng. Chỉ hơi đáng tiếc là Matic không có được pha kiến tạo, Bruno Fernandes là người đã cướp công của tiền vệ người Serbia chỉ với một cái rướn người chạm bóng.

2 phút sau, M.U có cơ hội gia tăng cách biệt khi Martial đối mặt với Karl Darlow nhưng sự vội vàng của tiền đạo người Pháp khiến anh dứt điểm ngay đúng vị trí của thủ thành đối phương, qua đó để vuột mất bàn thắng.

Saint-Maximin gỡ hòa không lâu sau đó- Ảnh Internet

Trái với phong độ cực kì tệ của Martial, Rashford đã có một trận đấu tuyệt hay. Sau khi có cú dứt điểm từ xa khá nguy hiểm, Rashford một lần nữa để lại dấu ấn ở phút 75 với một pha xử lý bóng kỹ thuật buộc Willock phải phạm lỗi trong vòng cấm. Như thường lệ, Bruno Fernandes được giao trọng trách đá phạt và anh đã đánh bại thủ môn đối phương với một cú sút chìm hiểm hóc.

Những phút còn lại, Man United còn tạo ra được một vài cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng thành công, đáng kể nhất là cú đánh đầu cận thành của Maguire ở phút 82 nhưng không chiến thắng được phản xạ của Karl Darlow.

Chiến thắng 3-1 trước Newcastle giúp Quỷ đỏ tái lập khoảng cách 10 điểm với Man City, đội bóng đã đánh bại Arsenal với tỷ số tối thiểu để có trận thắng thứ 18 liên tiếp. Bên cạnh đó, đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer cũng đã lấy lại vị trí thứ 2 từ tay Leicester City.

Kết quả vòng 25 ngày 21,22/2:

Aston Villa 1-2 Leicester

Arsenal 0-1 Man City

Man United 3-1 Newcastle

Huy Trương