Vệt lún trước Trường THPT Hai Bà Trưng gây mất mỹ quan và bất tiện cho phương tiện giao thông

Lề đường thì đã xong và đưa vào sử dụng từ lâu. Nhưng con rãnh qua đây thì lại được phủ lấp sơ sài cẩu thả. Cứ ngỡ đơn vị hữu trách nhiều việc nên tạm để vậy, nhưng chắc chắn nó sẽ được “ngó tới” dịp trước Tết Nguyên đán Tân Sửu để trả lại mỹ quan cho ngôi trường nguyên là trường nữ trung học Đồng Khánh nổi tiếng này của Huế, cũng là để hoàn thiện mỹ quan cho phố thị để bà con và du khách vui tết đón xuân. Đáng tiếc là cho đến bây giờ nó vẫn vậy, và không biết còn để vậy cho đến bao giờ?!!

Nhân đây cũng cần nhắc thêm, trên tuyến đường Điện Biên Phủ có một số hố ga cáp ngầm “tọa lạc” ngay giữa đường. Phần bê tông “bo” tiếp giáp giữa hố ga và mặt đường nhựa thường bị bung vỡ, bong lóc, tạo nên những chiếc rãnh dọc khá sâu, rất nguy hiểm cho các phương tiện, đặc biệt là xe máy cũng rất ít được quan tâm. Lâu thật lâu mới thấy có khắc phục, nhưng rồi cũng rất mau lại bị bong vỡ, rồi để vậy… Ai chịu trách nhiệm và có cách khắc phục nào bền vững để an lòng người tham gia giao thông?

THƯỢNG BÍCH