Havertz bỏ lỡ cơ hội bằng vàng - Ảnh Internet

Chelsea của Thomas Tuchel đang thi đấu vô cùng thăng hoa trong giai đoạn nước rút của mùa giải. Ông thầy người Đức vẫn chưa thua ở đội bóng mới và đã giúp Chelsea leo lên top 4 đội dẫn đầu.

Trong khi đó, Leeds đang có phong độ rất nghèo nàn với thành tích thua 4 trong 5 trận gần nhất. Chính vì thế, The Blues quyết tâm giành 3 điểm để có thể tạm san bằng cách biệt với đội đứng thứ 3 là Leicester.

Kai Havertz sau khi tỏa sáng ở vị trí tiền đạo ảo trong trận thắng trước Everton tiếp tục được thi đấu ở vị trí này. Hakim Ziyech có lần hiếm hoi được đá chính cùng với Christian Pulisic tạo thành 2 mũi khoan ở 2 hành lang cánh trong ngày mà Tuchel thử nghiệm sơ đồ 4-2-3-1.

Với đẳng cấp vượt trội, không quá khó hiểu khi Chelsea là đội kiểm soát bóng hoàn toàn và có khá nhiều tình huống uy hiếp khung thành của Leeds. Những pha lên bóng nguy hiểm nhất của The Blues đều có sự góp mặt của Pulisic. Tuyển thủ Mỹ liên tục có những pha tăng tốc bên cánh phải trước khi căng ngang vào trong đầy khó chịu.

Ngay phút thứ 6, Pulisic có tình huống đi bóng khôn ngoan trước khi căng ngang vào trong cho Havertz rướn người chạm bóng nhưng chưa đủ khó để đánh bại thủ thành Meslier. Ngay lập tức, đội chủ nhà đáp trả với tình huống Tyler Roberts đưa được bóng vào lưới của Chelsea nhưng trước đó người đồng đội Bamford đã bị thổi phạt việt vị.

Trong hiệp thi đấu đầu tiên, xà ngang đã cứu thua cho cả 2 đội. Phút thứ 10, Struijk phá bóng đi trúng người của Llorente và bay thẳng vào xà ngang của Leeds. Chỉ 5 phút sau, Tyler Roberts tung ra cú dứt điểm từ xa đưa bóng đi chạm xà ngang khung thành của Chelsea sau khi thủ môn Edouard Mendy đã bay người hết cỡ.

Những phút còn lại của hiệp 1, Chelsea nỗ lực tăng tốc và liên tục gây ra sóng gió cho khung thành của thủ môn Meslier. Tuy vậy, sự lăn xả của các cầu thủ phòng ngự bên phía Leeds khiến cho những nỗ lực của Pulisic, Kante hay Chilwell đều bất thành.

Đáng tiếc nhất cho The Blues là tình huống ở phút 37, sau khi các hậu vệ của Leeds chọn sai điểm rơi từ một quả phạt góc bên cánh phải, bóng đột nhiên bay tới người Rudiger nhưng trung vệ của Chelsea cũng bị bất ngờ và không thể có được cú dứt điểm chủ động mặc dù cự li là rất gần. 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Mendy có một ngày thi đấu khá tốt để tiếp tục trắng lưới - Ảnh Internet

Khi hiệp 2 mới trôi qua được 3 phút, Chelsea bỏ lỡ cơ hội bằng vàng để mở tỉ số. Sau đường chuyền của Azpilicueta, các hậu vệ của Leeds đã chơi quá chủ quan khi để xổng mất Havertz. Tiền vệ người Đức có khoảng trống rất lớn trước mặt nhưng cú sút cực mạnh bằng chân phải của Havertz lại không thắng được phản xạ xuất thần của Meslier.

Đến phút 54, Leeds có tình huống đáp trả đầy nguy hiểm. Rodrigo đánh đầu làm tường để Raphinha xoay người dứt điểm nhanh trong vòng cấm của Chelsea. Mendy đã lỡ trớn nhưng nhờ sải tay dài nên thủ thành người Senegal vẫn kịp cản phá.

Những phút sau đó, Chelsea liên tục gia tăng sức ép với những tình huống dứt điểm liên tiếp. Tuy nhiên, không có cầu thủ nào thành công. Từ nửa sau hiệp 2, nhiều cầu thủ Chelsea có dấu hiệu mệt mỏi và đó là lúc để Leeds vùng lên. Họ liên tiếp có những tình huống dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của Mendy.

HLV Tuchel đã phải liên tiếp tung Reece James, Timo Werner và Callum Hudson-Odoi vào sân để tăng cường sức tấn công cho Chelsea, đồng thời giữ sức cho các cầu thủ ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Atletico sau đây 5 ngày. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.

Với trận hòa không bàn thắng này, Chelsea tạm thời giữ được vị trí thứ 4 với 51 điểm nhưng họ sẽ bị West Ham san bằng cách biệt nếu ‘Búa tạ” có thể đánh bại Man United và The Blues nên nhớ rằng Lingard và các đồng đội vẫn còn 2 trận chưa đá.

Xuân Thanh