Semedo có 2 cơ hội ngon ăn ở đầu trận nhưng đều không tận dụng thành công- Ảnh Internet

Liverpool đang cho thấy một phong độ cực kì kém cỏi trên sân nhà Anfield khi ngoại trừ trận thắng Leipzig 2-0 ở Champions League, họ đã để thua 6 trận liên tiếp trên thánh địa của mình tại Premier League, mới nhất là thất bại 0-1 đáng xấu hổ trước Fulham. Tuy nhiên thi đấu trên sân khách lại là một câu chuyện hoàn toàn khác của The Kop. 

5 trận xa nhà gần nhất, Liverpool thắng tới 4, ghi tổng cộng 11 bàn, trái ngược với thành tích chỉ có vỏn vẹn 1 pha lập công sau 6 trận toàn thua tại Anfield. Vì vậy, The Kop đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm trước một Wolves đang phải trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Xa hơn nữa, Bầy sói chỉ thắng được 3 trong 10 trận gần đây. Nguyên nhân là do hàng công của đội chủ sân Molinuex không biết ghi bàn, khi mà tiền đạo chủ lực Jimenez đang phải dưỡng thương, Adama Traore thì đánh mất bản thân còn Diogo Jota thì được Wolves bán cho chính Liverpool.

Với đẳng cấp chênh lệch, không quá khó hiểu khi các học trò của Juergen Klopp là nhũng người kiểm soát thế trận trên sân và khiến Wolves phải chơi phòng ngự phản công. Mặc dù vậy, ngay ở phút thứ 2, người hâm mộ của Liverpool phải giật mình khi thấy thủ thành Alisson Becker có pha đẩy bóng đưa trái bóng trúng vào người của Semedo. May cho Alisson là anh vẫn phản ứng kịp khi Semedo tỏ ra bị động trong pha bóng này.

Chỉ 3 phút sau, sóng gió tiếp tục ập đến khung thành của đội khách. Lại là Semedo với pha xâm nhập vòng cấm cực hay, thực hiện động tác giả để loại bỏ 2 cầu thủ áo đỏ rồi tung cú dứt điểm bằng chân trái rất nguy hiểm nhưng thủ thành Alisson đã đổ người rất nhanh để cứu thua cho đội khách.

Phút 13, Liverpool mới có cho mình cơ hội đầu tiên khi Sadio Mane dùng tốc độ của mình đi bóng vượt qua cả thủ thành Patricio nhưng gia tốc quá lớn khiến cầu thủ người Senegal không thể kiểm soát trái bóng ngay lập tức. Khi mà Mane đã làm chủ được trái bóng thì cơ hội đã trôi qua bởi các hậu vệ của Wolves đã lùi về kịp thời.

Những phút tiếp theo, Liverpool liên tục triển khai các tình huống tấn công ở 2 biên khi Robertson và Alexander-Arnold liên tục dâng cao. Mặc dù đã nhiều lần đưa được bóng xuống sát khung thành của đội chủ nhà nhưng những cú treo bóng vào cũng như những pha căng ngang của The Kop đều bị thủ thành Patricio và hàng thủ của Wolves bắt bài. Chỉ có một lần duy nhất Lữ đoàn đỏ tạo ra sóng gió cho khung thành của Wolves với cú đánh đầu đưa bóng đi chệch cột của Mane ở phút 38 sau quả tạt tốt của Alexander-Arnold. Đội chủ nhà cũng chọn cách tấn công tương tự như Liverpool và kết quả cũng không có nhiều sự khác biệt.

Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ kết thúc mà không có bàn thắng thì đúng vào phút bù giờ thứ 2, bước ngoặt đã đến. Pha dàn xếp đẹp mắt của Liverpool chứng kiến bóng qua chân Salah, Mane trước khi được kiến tạo thuận lợi cho Jota băng xuống trống trải bên cánh trái. Cú đá bằng chân phải vào góc gần của Jota đã đánh bại người đồng đội cũ Rui Patrico mặc dù thủ thành người Bồ Đào Nha đã chạm được tay vào bóng.

Jota phá lưới đội bóng cũ, đem về 3 điểm cho Liverpool- Ảnh Internet

Bước sang hiệp 2, thế trận hoàn toàn nghiêng về đội chủ nhà khi Wolves cầm bóng vượt trội và liên tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy vậy, Bầy sói tỏ ra thiếu ý tưởng trong việc triển khai bóng và vẫn phải cầu may bằng những quả lật bóng ở hai biên. Hiệu quả của cách chơi này không khác gì ở hiệp 1, mặc dù Fabio Silva hay Coady đã có những cơ hội cho riêng mình.

Liverpool chủ động chơi chậm lại và phòng ngự chặt chẽ nhằm bảo toàn tỉ số. Các cầu thủ phòng ngự của The Kop đã có một trận đấu tốt khi liên tục hóa giải các quả tạt bên phía Wolves. Việc chủ động phòng ngự khiến Liverpool không có nhiều cơ hội trong hiệp 2. Tình huống đáng chú ý nhất mà Lữ đoàn đỏ tạo ra đến ở phút 86, Khi Salah có pha chạy chỗ thông minh rồi dứt điểm tung lưới Rui Patricio nhưng trọng tài biên đã căng cờ bắt lỗi việt vị của cầu thủ người Ai Cập.

Chung cuộc, Liverpool đánh bại Wolves với tỉ số tối thiểu. 3 điểm có được giúp đội chủ sân Anfield tạm vượt mặt người hàng xóm Everton để vươn lên vị trí thứ 6 khi cả 2 có cùng 46 điểm nhưng The kop hơn về hiệu số. Tuy nhiên, Liverpool cần phải cố gắng rất nhiều, đặc biệt là khi thi đấu trên sân nhà, để có thể chen chân vào Top 4 khi khoảng cách 6 điểm không hề đơn giản để san lấp.

Trương Nhật Huy