Cẩm Uyên đến trường

Mặc dù gia đình thuộc hộ khó khăn, bản thân bị khuyết tật từ nhỏ, nhưng với tinh thần ham học, 8 năm liền em đều là học sinh giỏi và chưa từng một ngày nghỉ học.

Vừa chào đời, em Cẩm Uyên không may mắn để có được một cơ thể lành lặn. Bố mẹ em gần như chết lặng khi nhìn thấy cơ thể con mình lúc mới sinh ra yếu ớt, nước da tái nhợt, chân phải bị teo tóp, cân nặng chưa đầy 2kg. Cha em làm thợ mộc thuê, mẹ em bán hàng rong. Kinh tế khó khăn nên bố mẹ em cũng không thể đưa em lên tuyến tỉnh để khám.
So với chúng bạn cùng lớp, cơ thể Uyên khá khiêm tốn, chiều cao chưa đầy 1,3m, cân nặng chỉ 28kg, nhưng bù lại em lại có khuôn mặt khá xinh xắn, tính tình hoạt bát, hòa đồng. Do cơ thể khuyết tật và ốm yếu, một phần do bận làm ăn nên bố mẹ không thể cho Uyên đi học sớm. Bù lại, ngay từ nhỏ Uyên tỏ rõ là người ham học, lúc các anh chị trong xóm ngồi học bài, em lân la sang cùng các chị tập đọc, tập viết, nhờ thế dù không được đi học mẫu giáo nhưng em cũng biết đọc, biết viết để đuổi kịp các bạn cùng tuổi.
Năm 6 tuổi, nhờ biết đọc, biết viết nên em được xét thẳng vào lớp 1. Nhớ lại lúc đó, Uyên vui mừng vì được thoả mãn ước mơ được đi học. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Uyên phải chiến thắng chính sự mặc cảm và sự hạn chế của bản thân. Uyên còn nhớ những ngày đầu tiên đi học, trong khi các bạn khác tung tăng chơi đùa trước sân trong mỗi giờ ra chơi, thì Uyên phải ngồi trong lớp tập viết để vơi bớt sự tự ti.
Ba năm trước, gia đình có đưa em lên Bệnh viện TW Huế khám, bác sĩ khuyên nên phẫu thuật lắp chân giả để giúp giữ thăng bằng dễ đi lại, nhưng em lo sợ bố mẹ vất vả chạy tiền thuốc thang nên để vậy cho đến bây giờ, dù rằng việc đi lại không được thoải mái cho lắm. “Vì chân cao, chân thấp nên khi đi xe đạp em phải nhoài chân, nhưng em vẫn cố gắng để đến trường đều đặn, dù trời nắng hay mưa, em chưa bao giờ nghỉ học, liên tục trong tám năm học em đều là học sinh giỏi, có số điểm cao đứng tốp ba của trường”. Thầy Hoàng Vũ Bảo Lộc, chủ nhiệm của lớp em Uyên cho biết.
Do đôi chân không được lành lặn nên nhà trường tạo điều kiện để Uyên được miễn học các buổi thể dục, các buổi lao động, nhưng vì tính ham học nên em chưa từng vắng học, hay buổi ngoại khóa nào. “Bạn Uyên là một học sinh vui vẻ, hòa đồng, những việc của lớp, của trường tổ chức bạn đều tham gia đầy đủ, không thiếu một buổi nào nên rất được bạn bè, thầy cô yêu quý. Lớp em rất quý Uyên nên đặt cho bạn ấy một biệt danh đáng yêu là “bông hoa khuyết” đó anh” - Bạn Hà Anh, lớp trưởng chia sẻ.
Mặc dù đi lại khó khăn, nhưng ngoài thời gian đến trường, ở nhà em còn phụ giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc em. Em còn có năng khiếu nấu nướng, những món ăn do em nấu dù đơn giản, như đỗ trứng, kho cá… nhưng trong gia đình ai cũng khen ngon, làm cho em cảm thấy rất vui.
Chia sẻ về ước mơ, Cẩm Uyên tâm sự: “Em sẽ cố gắng học thật giỏi, để sau này kiếm được việc làm ổn định và đỡ đần cho bố mẹ. Em nỗ lực thật nhiều để sau này có thể làm một giáo viên dạy các em học sinh có hoàn cảnh khuyết tật như em, giúp họ vượt lên chính mình, sống mạnh mẽ không tự ti và trở thành người có ích…”.
Bài, ảnh: Tiến Vinh