Xuất phát từ Nghênh Lương Đình, với 3 cự ly: 2km (938 VĐV); 5km (2.615 VĐV) và 10km (559 VĐV), tại giải, các VĐV cùng nhau chinh phục và trải nghiệm những cung đường nên thơ, mang trên mình nhiều di tích, danh thắng nổi tiếng của Huế, như: Phu Vân Lâu, Nghênh Lương Đình, cầu Dã Viên, đường Lê Lợi, Trường THPT chuyên Quốc Học, cầu Phú Xuân…

Kết thúc giải chạy, thay vì trao huy chương như thường lệ, BTC sẽ trao tặng chứng nhận online cho các VĐV tham gia, đồng thời, hướng đến mục tiêu phát triển văn hóa đọc trong thành phố.

“Bên cạnh kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia tặng sách, toàn bộ kinh phí tài trợ của giải sẽ sử dụng vào việc mua sách để cung cấp cho các trạm đọc/thư viện miễn phí được triển khai tại các công viên và không gian phù hợp trong thành phố”, Bí thư Thành ủy Phan Thiên Định chia sẻ.

Một số hình ảnh tại giải Hue Jogging 2021:

Từ 5h sáng, hơn 4.000 người đã có mặt tại Nghênh Lương Đình

Lãnh đạo TP. Huế cùng các VĐV khởi động trước giờ xuất phát

Xuất phát 

Đoàn người ngang qua cầu Dã Viên

Lê Lợi là một trong những tuyến đường đẹp nhất TP. Huế với hàng cây cổ thụ trải dài 2 bên đường

Không đặt nặng tính hơn thua nên nhiều người vừa đi vừa thả lỏng lấy sức cho chặng đường còn lại  

Trang phục nổi bật của một gia đình tham gia giải Hue Jogging

Mong muốn vượt qua giới hạn bản thân, cũng có nhiều VĐV tung ra những pha nước rút khi gần về đích

"Khỏe, vui và phải trật tự"" là khẩu hiệu trên đường chạy của nhóm bạn trẻ này

Niềm vui của một gia đình khi cùng nhau hoàn thành cự ly đăng ký

Có vẻ như cự ly 2km không "xi nhê" gì với VĐV "nhí" này

Một VĐV "khoe" thông số trên đường chạy sau khi hoàn thành cự ly dài nhất tại giải lần này

Clip giải Hue Jogging – Cùng chạy vì sức khỏe cộng đồng​ 2021

Hàn Đăng (thực hiện)