Ở lượt đi, chiến thắng trước Malaysia trên sân Shah Alam với sức chứa 80.000 khán giả khiến các tuyển thủ Việt Nam chẳng khác nào là những chiến binh. Trong chiến thắng ấy, hình ảnh những CĐV áo đỏ bị hành hung trên đất khách càng như liều thuốc tinh thần, là động lực to lớn cho tuyển Việt Nam ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

Những giọt nước mắt đã rơi sau trận đấu giữa Việt Nam - Malaysia. Ảnh: VTC

Từ những yếu tố ấy, cứ tưởng “lửa” sẽ cháy và Việt Nam có “bão”. Nhưng không. Vé vào chung kết là của người Mã dẫu “nhiệt” trên sân Mỹ Đình không hề nguội lạnh, có chăng chỉ là hàng thủ áo đỏ không rét mà run.

Sau trận thua sốc của tuyển Việt Nam, trung vệ 30 tuổi Lê Phước Tứ đã nói lời chia tay đội tuyển. Giải thích về quyết định của mình, chân sút từng cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF cup 2008 đang khoác áo B.Bình Dương cho biết: “Tôi đã lớn tuổi và giờ nên tập trung thi đấu cho CLB, nhất là khi B.Bình Dương sẽ thi đấu ở AFC Champions League 2015”.

Sau trận đấu, có người cho rằng, tuyển Việt Nam ra sân với tâm lý vé chung kết đã nắm trong tay. Thế nên khi Malaysia ghi bàn chẳng khác nào cú sốc tinh thần cho toàn đội. Mà càng hoảng thì càng để lộ sơ hở, dẫn đến việc tuyển Việt Nam vỡ trận ngay trong hiệp một.

Còn với nhiều chuyên gia, đây là trận đấu có mối nghi ngờ tập trung lên thủ môn Nguyên Mạnh, 2 trung vệ Tiến Thành – Phước Tứ và bộ đôi hậu vệ Ngọc Hải - Văn Biển khi liên tiếp có những sai lầm đáng ngờ. Trong đó, đáng chú ý nhất là thủ lĩnh hàng phòng ngự Phước Tứ liên tục mất hút trước, trong những tình huống dẫn đến các bàn thua của tuyển Việt Nam.

Phải thừa nhận, một trong những điều làm nên chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Malaysia là tâm lí. Ngoan cường khi bị dẫn trước, lạnh lùng, bản lĩnh trước sức ép của hàng chục ngàn CĐV Malaysia. Vậy mà trong trận đấu tại Mỹ Đình, vũ khí tối quan trọng ở lượt đi của đội bóng áo đỏ cứ như kim đồng hồ quay ngược. Điều gì đã xảy ra ???

Trận đấu có bán độ hay không hạ hồi phân giải khi VFF đã nhờ Bộ Công an vào cuộc điều tra. Còn với các CĐV, bỏ bao thời gian, công sức và tiền bạc để theo chân đội bóng con cưng sang đất khách quê người và hình ảnh một nam CĐV bị hành hung đến đổ máu trên đất Malaysia nhưng không hề rơi lệ đủ để nói lên tất cả tình yêu, sự tự tôn của CĐV Việt Nam. Nhưng ngay tại quê nhà, sau trận đấu với người Mã, không ít giọt nước mắt đã lăn dài trong nỗi đau cùng cực.

Ai nói đàn ông không khóc, chỉ là chưa đủ thương tâm…

Hàn Đăng