Cô giáo Lê Thị Loan ân cần với học sinh

Từ khi trở thành nhà giáo, cô Loan luôn quan tâm tới việc bổ sung kỹ năng sống cho HS. Đồng nghiệp, phụ huynh của cô hay nói: “Ở đâu có cô Loan, ở đó có nhiều hoạt động ngoại khoá và các cuộc thi…”. Hơn 30 năm qua, ở nhiều vị trí công tác, cô luôn tạo sân chơi để HS được vui chơi, trải nghiệm, được tham gia các cuộc thi năng khiếu… với mong muốn các em trở thành những thiếu niên vui tươi khoẻ mạnh, học tốt.

Cô cũng đặc biệt quan tâm đến điều kiện đi học của HS nghèo, tạo quỹ giúp HS nghèo, cận nghèo, mồ côi, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cô song hành với HS nghèo, giúp các em vượt qua khó khăn để đến trường như bạn bè cùng lớp, cùng trường… Cô Loan có khả năng “đặc biệt” trong việc tìm nguồn hỗ trợ, giúp đỡ HS nghèo. Gần như tháng nào HS nghèo của trường cũng có quà nhờ sự liên hệ của cô hiệu trưởng.

Từ một giáo sinh trung học sư phạm, cô giáo Loan vừa làm vừa học để lấy bằng đại học, tham gia nhiều khoá học về chuyên môn, chính trị… ở đâu cô cũng để lại ấn tượng tốt. Cô Nguyễn Thị Cẩm Tú, GV cùng trường tự hào: “Từ khi cô Loan chuyển đến, diện mạo Trường tiểu học Số 1 Quảng Phú thay đổi nhanh và nhiều. Chúng tôi quý và ủng hộ sự năng nổ nhiệt tình và đặc biệt là phẩm chất đạo đức gương mẫu của cô”.

Yêu nghề mến trẻ, cô Loan không chỉ tạo được niềm tin cho đồng nghiệp về chuyên môn mà còn được phụ huynh và cộng đồng tín nhiệm. Cách đây 5 năm, một cụ già tìm gặp cô khóc lóc… Con gái cụ sau ly hôn đã đem đứa con đầu “cho làm con nuôi” tận thành phố Hồ Chí Minh để lấy tiền. Cháu là HS lớp 1 của trường. Ông bà ngoại phát hiện, láng giềng biết chuyện nhưng bất lực vì khoản tiền khá lớn. Và, nếu chuộc về thì ai nuôi khi ba mẹ quay lưng lại với số phận cậu bé?

Trường và địa phương đã vận động giúp gia đình chuộc cháu bé, giữ được bé rồi còn phải lo chuyện nuôi. Trường dự định nhờ GV mỗi người nuôi bé một tuần. May, gặp lúc cơ sở bảo trợ và hướng nghiệp trẻ em Xuân Phú về trường nên đón cả hai anh em cháu lên trung tâm. Hiện hai cháu đang sống rất tốt tại đây.

Cô Loan chia sẻ: “Một GV muốn dạy tốt, trước hết phải được HS tin tưởng yêu mến, ở lứa tuổi tiểu học các em “nhạy” lắm, biết ai thương thật ghét thật… nên yêu thương các em phải thật lòng. Khi các em đã tin yêu thì rất nghe lời, và hiệu quả giáo dục sẽ rất cao.

Là một trong những lá cờ đầu của giáo dục Quảng Điền, Trường TH Số 1 Quảng Phú nhận được nhiều bằng khen, giải thưởng của ngành, tỉnh, huyện. Trong năm học vừa qua, trường là đơn vị “Đi đầu trong phong trào phòng chống COVID-19”... Riêng cô Loan được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen “Nữ giỏi việc nước đảm việc nhà”, giai đoạn 2010-2020” và nhiều bằng khen, giấy khen của ngành, huyện, tỉnh và Trung ương.

Bài, ảnh: PHẠM PHƯỚC CHÂU