Dawson khiến đội nhà thiệt đơn thiệt kép - Ảnh Internet

Nhưng với việc chưa nhận thất bại nào trong tất cả các cuộc đối đầu với 10 đội cuối bảng ở mùa này, Lingard và các đồng đội được kì vọng sẽ có được 1 kết quả có lợi để tiến gần hơn đến giấc mơ dự Champions League ở mùa giải kế tiếp.

Tuy nhiên, Newcastle tỏ ra mình không hề dưới cơ so với West Ham khi chơi đầy tự tin. Đội chủ nhà mới là đội có được cơ hội đầu tiên sau cú dứt điểm quyết đoán vào góc hẹp của Murphy ở phút 13, nhưng thủ thành Fabianski vẫn kịp đổ người để tóm gọn trái bóng. 3 phút sau, Búa tạ đáp trả với cú đánh đầu của Dawson trong một pha tham gia tấn công nhưng bóng đi đúng vào vị trí mà Dubravka chờ sẵn.

Những phút sau đó, West Ham dần lấy lại thế trận để dồn ép đối thủ. Nhưng khi bàn thắng chưa thấy đâu thì họ đã bị dội một gáo nước lạnh từ đội chủ nhà. Phút 36, Dawson có pha khống chế bóng vụng về tạo điều kiện cho các cầu thủ Newcastle cướp bóng từ giữa sân. Bóng đến chân Sanit-Maximin và cầu thủ người Pháp đi bóng đầy tốc độ trước khi tung cú dứt điểm chéo góc đưa bóng đi khá nhẹ. Tuy nhiên, thủ thành Fabianski và trung vệ Diop đã phối hợp không tốt dẫn đến việc Diop lúng túng biếu không cho Newcastle bàn mở tỉ số. Không những phải nhận bàn thua, đội khách còn gặp bất lợi về mặt quân số khi Dawson phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau pha vào bóng ác ý với Joelington trước đó.

5 phút sau, sai lầm của Fabianski thêm một lần nữa khiến West Ham trả giá đắt. Thủ thành người Ba Lan đã chọn đúng điểm rơi của trái bóng sau một quả phạt góc của đội chủ nhà nhưng lại để tuột trái bóng khỏi tay một cách rất khó hiểu. Và ở cự li chỉ khoảng vài centimet, Joelington có pha ra chân cực nhanh để nhân đôi cách biệt cho Chích chòe trước khi hiệp 1 khép lại.

Bước sang 45 phút thi đấu tiếp theo, West Ham trong tình thế không còn gì để mất điên cuồng đẩy cao đội hình dồn ép đội chủ nhà nhưng trước hàng phòng ngự số đông của Newcastle, đội khách thường xuyên phải thực hiện những quả treo bóng vào khu vực cấm địa, tuy vậy độ hiệu quả gần như bằng không. Tình huống đáng chú ý hiếm hoi của họ diễn ra ở phút 56, khi Bowen thoát xuống được để đối mặt với Dubravka nhưng ở góc sút quá hẹp thì cầu thủ này đã thất bại trong việc đưa bóng vào lưới. 10 phút sau, Coufal có pha băng vào đánh đầu ở cự li gần nhưng bóng lại tìm đến đúng vị trí của Dubravka.

Bàn thắng của Willock ở phút 82 mang về 3 điểm cho Newcastle- Ảnh Internet

Phải đến phút 73, West Ham mới có được điều mình cần. Từ quả tạt chất lượng của Bowen ở hành lang cánh trái, Diop đã chuộc lỗi bằng pha đánh đầu hiểm hóc để rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho các vị khách đến từ London.

Phút 80, tiếp tục từ một quả tạt của các cầu thủ West Ham, trung vệ Clark trong một pha không chiến đã để bóng chạm tay trong khu vực cấm địa. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho đội khách được hưởng một quả phạt đền. Từ khoảng cách 11m, Lingard không mắc bất cứ sai lầm nào để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Nhưng niềm vui của West ham không kéo dài được bao lâu bởi chỉ 2 phút sau, bi kịch đã ập đến cho đoàn quân của HLV David Moyes. Quả tạt hoàn hảo của Matt Ritchie đã tìm đến đúng vị trí của Willock và cựu cầu thủ của Arsenal tung cú đánh đầu cực mạnh vào góc cao, không cho Fabianski một cơ hội nào để cản phá, qua đó đem về thắng lợi 3-2 cho Newcastle.

Nhận thất bại đầy cay đắng, West Ham tạm thời vẫn giữ được vị trí thứ 4 của mình do Spurs bị Everton cầm hòa còn Chelsea bận thi đấu ở FA Cup, nhưng hiện giờ họ đã đá hơn The Blues 1 trận trong khi cách biệt chỉ là 1 điểm. Còn Newcastle đã tạm thời vươn lên vị trí thứ 15 với 35 điểm, bỏ xa nhóm cầm đèn đỏ 9 điểm.

Kết quả vòng 32 ngày 17/4:

Everton 2-2 Tottenham

Newcastle 3-2 West Ham

Thanh Xuân