Một pha qua người kỹ thuật của cầu thủ CLB Bóng đá Huế (trắng) trong trận đấu với CLB Bóng đá Khánh Hòa

Không ngoài dự đoán, dù có lợi thế sân nhà nhưng CLB Bóng đá Huế lép vế ngay từ những phút đầu tiên trước đối thủ vẫn đang đầy hưng phấn sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp.

Với lối tấn công dồn dập cùng những pha leo biên nguy hiểm, chỉ đến phút thứ 6, Văn Tùng bên phía đội bóng thành phố biển đã có bàn thắng đưa CLB Bóng đá Khánh Hòa vươn lên dẫn trước 1 – 0.

Những tưởng, bàn thua sớm sẽ khiến đội chủ sân Tự Do rối loạn, dẫn đến khả năng vỡ trận nhưng chỉ 6 phút sau, những nỗ lực trước đó của các chân sút Cố đô được đền đáp khi Duy Bảo có bàn thắng quân bình tỷ số 1 – 1 cho CLB Bóng đá Huế.

Những phút còn lại của hiệp một, thế trận đôi công vẫn diễn ra khá hấp dẫn khi 2 đội liên tục có những pha hãm thành nguy hiểm. Tuy nhiên, lối chơi tỉnh táo của hàng thủ 2 bên khiến hiệp một không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Những điều chỉnh về chiến thuật lẫn nhân sự đã giúp CLB Bóng đá Huế giành quyền làm chủ trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 2.

Đáng tiếc, dù liên tục tấn công nhưng các mũi nhọn của CLB Bóng đá Huế vẫn không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự nhiều tầng của đội bóng thành phố biển, qua đó chấp nhận chia điểm cùng đối phương trên sân nhà với tỷ số hòa 1 – 1.

Chỉ được 5 điểm sau 5 trận hòa liên tiếp chắc chắn không phải là điều mong đợi với những ai yêu mến đội bóng Cố đô. Tuy nhiên, nếu nhìn vào lịch trình thì CLB Bóng đá Huế phải thi đấu trên sân khách 3 trong 5 trận hòa nói trên.

Và ở vòng đấu này, tuy không thể bỏ túi 3 điểm nhưng việc chặn đứng chuỗi trận toàn thắng của một trong những ứng viên thăng hạng, đồng thời, bảo toàn lực lượng để đón tiếp một ứng viên thăng hạng khác tại vòng 6 là CLB Bóng đá Quảng Nam cũng xem như không tệ với thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng.

Tin, ảnh: Hàn Đăng