Ings mở tỉ số trận đấu - Ảnh: Internet

Vậy mà Spurs đang chìm trong bầu không khí nặng nề u ám với 3 trận liền không thắng. Mourinho vì thế phải ra đi, để trả lại sức sống cho đội bóng áo trắng thành London. Trợ lí Ryan Mason, một cựu tiền vệ 29 tuổi phải giải nghệ sớm vì chấn thương hộp sọ và chưa hề có kinh nghiệm cầm quân, được giới chủ Tottenham giao cho trọng trách chèo lái đội bóng đến hết mùa. Rất may cho Mason khi thử thách đầu tiên của anh chỉ là Southampton, đội có thành tích kém nhất Premier League trong năm 2021, với chỉ 3 trận thắng, 1 trận hòa và 11 trận thua.

Mặc dù vậy, sau tiếng còi khai cuộc vào lúc 0h00 ngày 21/4 theo giờ Việt Nam, đội bóng của Ryan Mason để cho Southampton chơi lấn lướt trong hiệp một. Ngay phút thứ 3, lẽ ra đội khách Southampton phải vươn lên dẫn bàn sớm. Từ cánh trái, Tella tạt đường bóng khó chịu vào khu vực 16m50 và Salisu thực hiện cú đánh đầu căng song thủ thành Hugo Lloris phản xạ quá hay để cứu thua cho đội chủ nhà. Bóng bật ra và Che Adams có mặt sút bồi tuy nhiên thêm một lần nữa Lloris cản phá xuất thần trong sự nuối tiếc lẫn thán phục của đối thủ. Đến phút thứ 9, đội chủ nhà đáp trả với cú cứa lòng của Lo Celso sau cú giật gót khá điệu nghệ của Bale, tuy nhiên bóng đi chệch khung gỗ của Southampton.

Sức ép quá lớn đến từ đội khách khiến hàng thủ của Spurs không thể đứng vững. Phút 30, Ward-Prowse đá phạt góc và Danny Ings thực hiện cú lắc đầu kỹ thuật vô cùng hiểm hóc khiến pha bay người của Lloris trở nên vô nghĩa khi trái bóng dội cột dọc rồi đi vào lưới.

Phải đến cuối hiệp 1, Tottenham mới có được thêm một tình huống triển khai sắc nét. Quả tạt từ cánh phải của Aurier đưa bóng đến đúng vi trí của Son Heung Min, tiền đạo người Hàn Quốc có pha nhả bóng lại rất hợp lí cho Lucas Moura nhưng cầu thủ này sau đó lại đá bóng đi lên trời.

Bước sang hiệp 2, Tottenham thi đấu có phần khởi sắc hơn. Áp lực mà họ tạo ra về khung thành Southampton tăng lên, cả về độ nguy hiểm. Tuy nhiên, họ phải vấp phải hàng thủ chơi khá kiên cường của đội khách. Và phải đến phút 60, Spurs mới có được điều mình cần. Son có đường chuyền thông minh cho Lucas Moura nhưng thêm một lần nữa, cầu thủ này lại bỏ lỡ cơ hội khi tung cú dứt điểm trúng vào người trung vệ Vestergaard của đội khách. Rất may là bóng bật ra đến vị trí của Bale và sau một vài động tác xử lý, ngôi sao người xứ Wales cứa lòng trong chân trái kỹ thuật nhằm về góc xa, không cho McCarthy một cơ hội nào để cản phá.

Son ghi bàn trên chấm phạt đền, mang về thắng lợi cho Tottenham - Ảnh: Internet.

Đến phút 75, lưới Southampton đã rung lên lần thứ 2 khi Reguilon căng ngang thuận lợi cho Son Heung Min băng vào dứt điểm một chạm bằng chân trái, hạ gục thủ môn McCarthy. Tuy nhiên, rất đáng tiếc cho tiền đạo người Hàn Quốc khi bàn thắng của anh đã không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VAR. Lucas Moura thực sự là vận xui của Tottenham trong trận này khi anh đã đứng dưới hàng phòng ngự đối phương trong lúc Son thực hiện động tác sút bóng.

May mắn thay, Son không cần phải chờ quá lâu để được ăn mừng bàn thắng. Phút 90, Reguilon bị Djenepo phạm lỗi nguy hiểm trong khu vực cấm địa. Sau một hồi thao khảo công nghệ VAR, trọng tài cho Spurs được hưởng một quả phạt đền. Từ khoảng cách 11m, Son dễ dàng đánh lừa McCarthy để nâng tỉ số lên thành 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà.

Không có bàn thắng nào được ghi thêm trong quãng thời gian ít ỏi còn lại. Ryan Mason rốt cuộc cũng có màn chào sân khá thuận lợi khi giành được 3 điểm trọn vẹn trước Southampton, qua đó giúp Tottenham tạm thời vươn lên vị trí thứ 6, tuy nhiên họ vẫn đang thi đấu nhiều hơn các đối thủ của mình.

Kết quả các trận đấu ngày 22/4:

  • Vòng 29: Spurs 2-1 Southampton
  • Vòng 32: Aston Villa 1-2 Man City

Nhật Huy