Gia đình mẹ Hoàng Thị Viết nhận được sự hỗ trợ của một số đơn vị trong và ngoài lực lượng công an

Căn nhà tình nghĩa có diện tích 35m2, kinh phí xây dựng là 90 triệu đồng do Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công Đoàn PHC Công an tỉnh đóng góp cùng với sự hỗ trợ của một số đơn vị trong và ngoài lực lượng công an. ​Căn nhà hoàn thành, đưa vào sử dụng là nơi để thờ cúng mẹ và các liệt sĩ trong gia đình. 

Mẹ Hoàng Thị Viết sinh ra và lớn lên ở vùng quê Quảng Thái có truyền thống cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Mẹ đã tiếp tế, đào hầm, nuôi giấu cán bộ. Năm 1946, 1947, được Nhân dân tín nhiệm và cách mạng giao phó, Mẹ đã đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã. Mẹ có 7 người con, có chồng là ông Trần Hiệp - một cán bộ cách mạng. 

Tin, ảnh: Phong Anh