Aguero có pha xử lí đẳng cấp để mở tỉ số trận đấu _ Ảnh Internet

Sau 33 vòng, Man City đã kiếm được 77 điểm. Họ bỏ xa đội xếp thứ là M.U với khoảng cách lên tới 10 điểm. Điều này có nghĩa nếu vòng này, Man xanh hạ Crystal Palace, còn M.U thua Liverpool ở trận đấu tối Chủ nhật, thì đội quân của Pep Guardiola sẽ chính thức lên ngôi vô địch Premier League sớm 4 vòng, qua đó có thể toàn tâm toàn ý cho đấu trường Champions League. Trước một đối thủ đang đứng ở nửa dưới như Palace, HLV Pep Guardiola trao cơ hội cho nhiều cầu thủ dự bị như Ake, Torres hay Aguero nhằm giữ sức cho các trụ cột trong trận tiếp đón PSG vào giữa tuần sau.

Tung ra đội hình B nhưng với đẳng cấp quá chênh lệch, Man City như thường lệ vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, đội chủ nhà mới là những người có nhiều pha dứt điểm hơn trong những phút đầu tiên, mà nguy hiểm nhất là cú đánh đầu của Benteke ở phút 11.

Những phút sau đó, Sterling liên tiếp có những cơ hội ngon ăn và như thường lệ, cầu thủ này lại liên tục bỏ lỡ. Phút 14, Sterling nỗ lực dứt điểm từ bên cánh trái nhưng bóng đi quá cao so với khung thành của Palace. 3 phút sau, Laporte có pha thả bóng cực hay để Sterling băng xuống. Cầu thủ người Anh đi bóng kỹ thuật qua 1 cầu thủ của Palace nhưng do quá chần chừ nên đã bị 1 hậu vệ khác của đội chủ nhà phá bóng.

Phút 28, Ederson phải trổ tài cứu nguy cho City sau cú dứt điểm ở cự li gần của Benteke. Trước đó, Ward có pha thoát xuống bên cánh phải và căng ngang đầy nguy hiểm vào phía trong khiến Ake phá bóng không như ý muốn, tạo cơ hội cho Benteke. 8 phút sau đó, tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1 diễn ra khi Gabriel Jesus sút tung lưới đội chủ nhà nhưng không được công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

Bước sang hiệp 2, Crystal Palace vẫn gặp quá nhiều khó khăn trong việc bắt kịp tốc độ của Sterling và Ferran Torres ở hai cánh. Phút 52, Fernandinho phất bóng dài cho Torres băng xuống. Cầu thủ người Tây Ban Nha khống chế khéo léo rồi chuyền vào trong cho Jesus nhưng rất may là Scott Dann đã có pha cắt bóng quyết định.

Tuy nhiên, trước sức ép khủng khiếp đến từ các cầu thủ Man City, hàng thủ của đội chủ nhà chỉ có thể chống đỡ đến phút 57. Mendy có quả tạt sệt từ cánh trái cho Aguero và tiền đạo người Argentina băng xuống dũng mãnh trước khi tung ra cú dứt điểm cực mạnh vào góc cao khiến thủ thành Guaita bất lực trong việc cản phá. Đây mới chỉ là bàn thắng thứ 2 của “Sói bạc” tại Premier League năm nay.

Torres ấn định chiến thắng chỉ 2 phút sau đó _Ảnh Internet

Chỉ 2 phút sau, Man City tìm được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Trước một rừng hậu vệ của đối phương, Ferran Torres có pha xử lí rất tinh quái khi tung cú cứa lòng bằng chân trái đưa bóng đi xuyên qua 2 chân của Kouyate. Do bị khuất tầm nhìn nên Guaita không thể làm gì hơn ngoài việc vào lưới nhặt bóng.

Những phút còn lại, Man City có tạo ra rất cơ hội nguy hiểm, tuy nhiên các cầu thủ đội khách lại tỏ ra quá vô duyên. Phút 62, Sterling có pha đột phá rất hay ở cánh trái nhưng cú sút của cầu thủ này lại đưa bóng đi đúng vào cột dọc. 2 phút sau, đến lượt Laporte khiến các cổ động viên của City tiếc nuối khi đá bóng đúng vào vị trí của Guaita ở khoảng cách chưa đầy 5m. Phút 73, Joao Cancelo có cứa lòng trong vòng cấm đưa bóng đi vọt xà sau pha giật gót rất hay của Torres. 9 phút sau, Sterling đi bóng kỹ thuật trước khi tung ra cú cứa lòng sở trường nhưng lại đi chệch khung thành. Cuối cùng, cú dứt điểm ở góc hẹp của Aguero ở phút 88 không đủ khó để đánh bại Guaita.

Dẫu sao, thắng lợi 2-0 trước Palace là vừa đủ để giúp Man City tiến gần hơn đến chức vô địch. Thầy trò Pep Guardiola hiện đã hơn Man United 13 điểm và chỉ còn chờ việc Quỷ đỏ để thua trước Liverpool là chính thức đăng quang sớm 4 vòng đấu.

Kết quả vòng 34 giải Ngoại hạng Anh ngày 1/5:

Southampton 1-1 Leicester

Crystal Palace 0-2 Man City

Xuân Thanh