Greenwood gỡ hòa cho Man United -Ảnh: Internet

Trong số những gương mặt được tin tưởng, Anthony Elanga là cái tên đáng chú ý nhất khi có trận ra mắt đội một M.U ở tuổi 19, Ở cánh đối diện, Amad Diallo cũng được ông thầy người Na Uy trao cơ hội thi đấu. Mata đá thay Bruno Fernandes ở vị trí hộ công, đứng ngay phía sau Greenwood. Van de Beek và Matic quán xuyến giữa sân. Ở tuyến dưới, MU cũng chẳng thể tạo sự yên tâm cho người hâm mộ khi bảo vệ khung thành của De Gea là hàng thủ bao gồm Tuanzebe và Williams rất ít khi được ra sân.

Trong khi đó, với mục tiêu bảo vệ vị trí thứ 4 của mình, không quá khó hiểu khi Leicester tung ra sân đội hình mạnh nhất.

Với một đội hình chắp vá như thế này, dễ hiểu khi đội chủ sân Old Traffold bị Leicester lấn lướt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và từ một tình huống tấn công rất đơn giản ngay phút thứ 10, Tielemans có pha tạt bóng chuẩn xác từ cánh phải tạo điều kiện cho Thomas dứt điểm một chạm chuẩn xác đánh bại De Gea.

Tuy nhiên chỉ 5 phút sau, Thomas lại trở thành tội đồ khi không thể ngăn cản Diallo bên cánh phải, tạo điều kiện để cầu thủ này đưa bóng vào trong Greenwood. Số 11 của Man United sau đó đi bóng lắt léo loại bỏ Soyuncu rồi tung cú dứt điểm bằng chân phải quá hiểm hóc làm bó tay Schmeichel, gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Thế nhưng đó là những gì tốt nhất mà hàng công của Man United làm được trong trận này. Phía bên trên không tạo ra đủ sức ép khiến tuyến dưới chịu khổ khi khung thành De Gea thường xuyên bị đặt ở thế báo động. Phút 27, Tielemans thực hiện một quả tạt như sút và bóng đi thẳng về phía khung thành khiến De Gea vất vả đẩy bóng vọt xà. 7 phút sau. Brandon Williams khiến các cổ động viên M.U thót tim khi thực hiện một đường chuyền về vòng cấm cho De Gea quá gần vị trí của Vardy, nhưng may là De Gea đã tiếp bóng trước. Hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa 1-1.

Bước sang hiệp 2, mọi chuyện không có gì thay đổi khi Leicester vẫn là đội chơi áp đảo. Phút 59, khung thành của De Ge tiếp tục phải chao đảo. Tielemans có cú chọc khe đưa Iheanacho lọt vào góc phải khu 16m50 sau cú cắt bóng hụt của Matic. Cú sút góc hẹp của cầu thủ này đưa bóng đi trúng người De Gea văng ra, và Amad Diallo trong nỗ lực che bóng lại tạo cơ hội cho các cầu thủ Leicester sút tiếp, nhưng rất may là bóng được phá ra kịp thời.

Tuy nhiên, đến phút 66, hàng thủ của Quỷ đỏ thêm một lần nữa bị khoan thủng. Xuất phát từ quả phạt góc bên cánh phải, Soyuncu dễ dàng vượt qua sự truy cản của Rashford trước khi bật cao hơn tất thảy đánh đầu tái lập thế dẫn bàn.

Soyuncu ấn định chiến thắng 2-1 cho Leicester- Ảnh: Internet

Những phút tiếp theo, đôi bên đều có những cơ hội cho riêng mình. Phút 73, Iheanacho đón bóng dưới cánh phải và chờ đồng đội trước khi thực hiện quả tạt rất tốt về phía cột xa. Vardy bình tĩnh đánh đầu sang ngang nhưng đáng tiếc là Tielemans lại đệm hụt bóng ở pha băng vào. Đến phút 84, Telles có đường chọc khe rất hay cho Mata thoát xuống góc trái vòng cấm Leicester. Cú căng ngang của anh sửa lưng Cavani nhưng chạm người Tielemans và được Cavani chuyền ngược trở lại cho Fernandes, tuy nhiên cú dứt điểm ngay sau đó của tiền vệ người Bồ Đào Nha lại không trúng tâm bóng.

Chung cuộc, Man United nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Leicester. Kết quả này đồng nghĩa với việc Man City đã chính thức đòi lại ngôi vương từ tay Liverpool. Trong khi đó, Leicester cũng tạm thời chiếm vị trí thứ 3 của Chelsea với 66 điểm, nhiều hơn The Blues 2 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận, qua đó gây ra nhiều khó khăn trong việc bám đuổi của Liverpool hay Tottenham.

Xuân Thanh