Welbeck bấm bóng tinh tế ở phút 84. Ảnh: Internet

Trận thua tối thiểu trước Everton ở vòng 35 khiến West Ham không còn quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé dự Champions League khi khoảng cách giữa họ với Chelsea đã bị nới rộng lên thành 6 điểm trong khi Premier League chỉ còn 3 vòng nữa là chính thức hạ màn. Vì vậy, gặp một Brighton không còn động lực thi đấu vào lúc 02h00 ngày 16/5 theo giờ Việt Nam là cơ hội rất tốt để Lingard và các đồng đội níu kéo hy vọng của mình.

Vẫn với hạt nhân Lingard, đội khách tràn lên ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ở trận này, West Ham vẫn tạo ra rất nhiều cơ hội với sự cơ động từ 2 cánh. Tuy nhiên, những quả căng ngang từ 2 hành lang đều bị các mục tiêu bên trong bỏ lỡ một cách phí phạm. Phút 25, Cresswell có cú tạt cánh vào trong rất khó chịu nhưng pha băng vào của Antonio lại không ăn khớp. 7 phút sau, Antonio tiếp tục có pha bỏ lỡ đáng tiếc khi không đánh đầu dứt điểm ngay và lại chuyền bóng sau quả tạt cánh của Lingard. Đến cuối hiệp 1, Fornals có pha chuyền bóng vừa tầm cho Soucek thực hiện cú nã đại bác từ xa rất nguy hiểm nhưng đáng tiếc, bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ môn Sanchez.

Bước sang hiệp 2, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi khi West Ham liên tục ép sân với nguồn cảm hứng Lingard. Tuy nhiên, mặc dù vẫn chơi năng nổ nhưng Lingard không có một ngày thi đấu hiệu quả khi bị vây ráp bởi số đông hàng thủ đội chủ nhà. Trong khi đó, Brighton chơi rình rập, nhẫn nhịn chờ thời cơ phản công.

Phút 47, West Ham tiếp tục thực hiện một pha triển khai bóng từ hành lang cánh phải và gần như họ đã thành công trong việc tìm thấy mảnh lưới của đối phương khi trung vệ Webster của đội chủ nhà suýt chút nữa phản lưới sau pha căng ngang của Bowen.

Phút 50, Brighton mới có cơ hội đầu tiên khi Jahanbakhsh thoát xuống cực nhanh sau lỗi vị trí của Coufal, may mắn cho hậu vệ cánh trái người CH Séc khi thủ thành Fabianski đã phán đoán chính xác ý đồ chuyền bóng vào trong của Jahanbakhsh. Chỉ vài phút sau đó, khung thành của các vị khách đến từ London liên tục chao đảo sau các pha phản công chớp nhoáng của Brighton. Phải nhờ đến tài năng của thủ thành Fabianski và thần may mắn thì West Ham mới không để thủng lưới sau những tình huống đối mặt của Trossard và Jahanbakhsh.

Đến phút 82, Benrahma có quả tạt rất tốt cho Dawson nhưng trung vệ người Anh đã không thể khai thông thế bế tắc cho West Ham khi cú đánh đầu của anh đưa bóng đi chệch cột.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, West Ham đã phải trả giá đắt. Phút 84, sau đường chọc khe của Tau, Danny Welbeck có pha phá bẫy việt vị rất hay để đối mặt với Fabianski và với một cú bấm bóng tinh tế, cựu tiền đạo Man United đã đưa bóng nằm gọn trong lưới của đội khách.

Siêu phẩm của Benrahma giúp West Ham có điểm. Ảnh: Internet

Tưởng như bàn thắng muộn này sẽ giữ lại 3 điểm trọn vẹn cho đội chủ nhà nhưng chỉ 3 phút sau, West Ham ngay lập tức có được bàn gỡ. Sau một tình huống phá bóng của các cầu thủ phòng ngự của đội chủ nhà, bóng đến chân của Benrahma và cầu thủ này có một cú sút chuẩn mực ở sát rìa vòng cấm làm bó tay thủ thành Sanchez.

Chung cuộc, Brighton và West Ham chia điểm với 2 bàn thắng chia đều cho mỗi bên. Với chỉ 1 điểm giành được, West Ham càng thất thế trong cuộc chiến vào Top 4 khi sau 36 vòng, họ vẫn đứng thứ 6, kém 2 đội xếp trên là Liverpool 1 điểm và Chelsea 5 điểm. Nên nhớ, Liverpool vẫn mới chỉ chơi 35 trận.

Kết quả vòng 36, ngày 15, 16/5:

Newcastle 3-4 Man City

Burnley 0-4 Leeds

Southampton 3-1 Fulham

Brighton 1-1 West Ham

Huy Trương