ClockThứ Năm, 21/01/2016 08:38

Tặng 80 suất quà Tết đến học sinh, người nghèo

TTH.VN - Ngày 20/01, Hội Doanh nhân trẻ (HDNT) tỉnh tổ chức chương trình “Nắng ấm mùa Xuân” Tết Bính Thân 2016 cho các trẻ em nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang.

Tại các nơi đến, đại diện HDNT tỉnh đã gửi lời chúc năm mới và thăm hỏi động viên đến các em thiếu nhi, các gia đình khó khăn; đồng thời, tặng 80 suất quà, mỗi suất trị giá 350 ngàn đồng (gồm: gạo, dầu, mì chính và các nhu yếu phẩm). Tổng trị giá các phần quà gần 30 triệu đồng do hội viên HDNT quyên góp hỗ trợ

Tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã 2 xã Phú Sơn và Dương Hòa, thị xã Hương Thủy

Theo chia sẻ của đại diện lãnh đạo HDNT tỉnh, đây là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm chăm lo của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đối với các em thiếu nhi, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Đồng thời, tạo cơ hội chia sẻ những khó khăn, giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần để họ có điều kiện đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Trước đó (ngày 17/01), HDNT đã phối hợp với Ban quản lý dự án tình nguyện “Một bức tranh - Nhiều hy vọng” tại thành phố Huế tổ chức chương trình “Hát cho bệnh nhân tôi nghe” lần thứ 4 và tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Đại học Y Dược Huế. 

Liên Minh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tận dụng kỳ nghỉ lễ để ôn thi

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều học sinh cuối cấp đã gác lại kế hoạch nghỉ ngơi, vui chơi để tập trung ôn tập kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Đây cũng là dịp phụ huynh có thời gian rảnh để đồng hành cùng con.

Tận dụng kỳ nghỉ lễ để ôn thi
Đầu tư cho học sinh đi thi quốc tế

Để ươm mầm cho học sinh đi thi và đoạt giải quốc tế, Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế xây dựng lộ trình bồi dưỡng bài bản. Đằng sau những tấm huy chương là không ít mồ hôi, công sức của thầy và trò.

Đầu tư cho học sinh đi thi quốc tế
“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con

TIN MỚI

  • Bộ sưu tập những Hộp quà tết chất lượng không thể thiếu dịp tết
Return to top