ClockThứ Sáu, 21/10/2016 21:56

Thăm, tặng quà cho các gia đình bị ảnh hưởng lũ lụt

TTH - Sáng 21/10, đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (HNDVN) phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (NNPTNTVN) tổ chức trao tặng quà cho hội viên nông dân bị thiệt hại do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới vừa qua, tại các xã: Điền Lộc, Phong Hải, Phong Chương, Phong Bình (Phong Điền). 30 hộ tại các địa phương được nhận 30 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt.

Chiều cùng ngày, đại diện Trung ương HNDVN và Ngân hàng NNPTNTVN tổ chức trao tặng 2 suất quà cho 2 hộ có người chết trong đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua, tại xã Phú Hải và xã Phú Thuận (Phú Vang); mỗi suất 3 triệu đồng tiền mặt.

Đợt này, Trung ương HNDVN và Ngân hàng NNPTNTVN trao tặng 154 suất quà cho hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại do ấp thấp nhiệt đới, với tổng kinh phí 160 triệu đồng; mỗi suất 1 triệu đồng, riêng các hộ có người bị thương 2 triệu đồng/suất và người chết là 3 triệu đồng/suất.

* Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh vừa đi thăm, động viên và tặng quà cho 2 gia đình có người chết trong đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua ở huyện Phú Vang là gia đình bà Phạm Thị Loan (34 tuổi) trú tại xã Phú Thuận và gia đình ông  Nguyễn Văn Chinh (50 tuổi), trú tại xã Phú Hải, mỗi gia đình 6 triệu đồng.

Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội trao quà cho gia đình bà Phạm Thị Loan. Ảnh: Hương Lan

Cả hai gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh gửi lời chia buồn về những mất mát mà các gia đình đã gặp phải, đồng thời, mong gia đình vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống.

* Chiều 21/10, huyện Phú Vang tổ chức lễ phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động trên địa bàn quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An gặp khó khăn do ảnh hưởng lũ lụt. Mức hỗ trợ tối thiểu là 1 ngày lương/người; các cá nhân, đơn vị tùy theo khả năng, tích cực ủng hộ thêm nhiều hơn bằng tiền hoặc hiện vật.

HOÀNG TRIỀU -  HƯƠNG LAN - ĐĂNG VIỆT

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xe không chỉ để đi

Nghe chồng bảo sắm ô tô, chị ngơ ngác, mồm mắt tròn xoe, giọng như hụt hơi: “Đi đâu mà mua xe?”. Anh cười, cái đầu húi cua lắc nhẹ, vẻ khó hiểu cùng lời nghi vấn cao ngạo: “Sao hỏi ngớ ngẩn thế?”. Nói rồi, anh đưa mắt nhìn con đường trước nhà, với dãy ô tô nối dài, tít đến đằng xa.

Xe không chỉ để đi
Náo nức ra đồng thu hoạch lúa đêm

Trên những cánh đồng lộng gió mùa hè, một số nơi nông dân tranh thủ gặt lúa, gom lúa, trực canh lúa. Không khí mùa màng khi đêm về náo nức, rộn ràng không kém ban ngày.

Náo nức ra đồng thu hoạch lúa đêm
“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con

TIN MỚI

Return to top