ClockChủ Nhật, 24/10/2021 11:42

“Camping at home” - ở nhà vẫn vui

TTH - Cắm trại tại gia là một giải pháp thú vị cho những ngày chống dịch. Không chỉ thỏa mãn đam mê của những “camper” (người cắm trại), cắm trại tại nhà còn mang lại những trải nghiệm thú vị và khó quên.

Cắm trại bên dòng sông A SápĐảm bảo an toàn khi khai thác tour cắm trạiTrải nghiệm Huế với camping

Cắm trại và picnic thường được tổ chức ở những nơi có bãi đất rộng rãi, thoáng mát, có núi, sông, hồ, cảnh đẹp và đảm bảo an toàn để có thể dựng lều, cùng bạn bè ngắm bình minh hoặc hoàng hôn. Tuy nhiên, trong mùa dịch này, việc tuân thủ quy tắc 5K, không tập trung đông người nơi công cộng khiến “camping at home” trở thành một trào lưu mới không chỉ trong giới trẻ mà còn thỏa mãn đam mê của những người yêu thích “chủ nghĩa xê dịch”.

Cắm trại là một hoạt động giải trí lành mạnh, không chỉ giải tỏa căng thẳng mà còn nâng cao sức khỏe, mở mang hiểu biết về thế giới xung quanh. Đây là cơ hội thích hợp để tăng sự tương tác và gắn kết giữa các thành viên tham gia cắm trại. Hoạt động này giúp ích cho phụ huynh rất nhiều trong việc tạo trải nghiệm cho các con, bổ sung những hoạt động thể chất và đặc biệt là nâng cao tình cảm gia đình. Chính vì thế, nhiều người vẫn giữ thói quen cùng con cắm trại ngay cả khi chỉ ở trong nhà. Cắm trại tại gia cần một không gian rộng như phòng khách, sân thượng, hay một khoảng sân trước nhà có cây che bóng mát…

Cắm trại tại nhà đem đến những trải nghiệm mới lạ và thú vị

Thay vì “sáng thức dậy ở một nơi xa”, lắng nghe tiếng suối chảy róc rách, gió thổi rì rào… thì “camping at home” giúp chúng ta tận hưởng cảm giác thú vị khi trải qua một khoảng thời gian vừa khác lạ mà lại vừa thân thuộc. Việc đọc một cuốn sách, nhâm nhi một cốc cà phê, nghe một bản nhạc hay thưởng thức một bộ phim trong những vị trí mà chúng ta chưa bao giờ trải nghiệm như sân thượng, sân vườn… tạo một cảm khác khác biệt. Việc chuẩn bị những bữa ăn ngoài trời cũng làm cho buổi cắm trại trở nên đúng nghĩa hơn.

Trịnh Thành Sang, bạn trẻ thế hệ 10X yêu thích camping, cho biết: “Bản thân mình rất thích đi phượt và đã nhiều lần cắm trại qua đêm cùng bạn bè ở những địa điểm mới. Trong mùa dịch vừa qua, mình đã tự dựng trại tại nhà với lều bạt có sẵn từ những chuyến đi trước. Mặc dù không có một khung cảnh thiên nhiên thơ mộng như sông, núi, cỏ cây… đổi lại là không gian vừa thân thuộc, vừa ấm cúng khi được cắm trại với các thành viên trong gia đình”.

Để các con thư giãn vào những dịp cuối tuần, sau những ngày học online căng thẳng và mệt mỏi, chị Hoàng Thị Minh Tâm cũng đã cùng chồng thiết kế một không gian trên căn gác nhỏ để các con được giải trí, vui chơi nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong mùa dịch.

Theo lời kể của chị Tâm, bình thường, gia đình sẽ lên kế hoạch cho những chuyến đi dã ngoại để các con được trải nghiệm và khám phá thế giới xung quanh. Tuy nhiên, vì dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc quanh quẩn trong nhà khiến các con trở nên mệt mỏi, chán nản nên gia đình quyết định tạo một không gian mới để các con có thể trải nghiệm, vui chơi một cách lành mạnh và an toàn.

 “Chỉ cần trải các tấm thảm hoặc đệm ra nền trống rồi căng lên trên đó một cái lều che nhỏ. Sau đó, chui vào lều cùng túi ngủ, gối và một chiếc đèn pin. Trong lều, cả nhà cùng hát, kể chuyện tâm sự và chơi đùa cùng nhau. Đây là một trải nghiệm khá hay ho đối với gia đình mình”, chị Minh Tâm tâm sự.

Cũng theo chị Tâm, sau khi mọi thứ đã được hoàn thiện, việc tiếp theo là chuẩn bị một bữa ăn hoành tráng với những món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho cả nhà. Gia đình có thể chuẩn bị một bàn tiệc nướng hoặc những món ăn dễ chế biến như bánh mì, cơm cuộn… để đa dạng và phong phú thêm thực đơn trong buổi “dã ngoại” ngay tại nhà.

Bài: CHÂU THÁI - Ảnh: NVCC

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Bàn giao di vật, kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sĩ

Sáng 15/4, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Lễ bàn giao di vật, kỷ vật của liệt sĩ cho thân nhân 2 gia đình liệt sĩ tại Thừa Thiên Huế.

Bàn giao di vật, kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sĩ
Lòng biển

“Lòng biển rộng đến chừng nào?”. Khôi vẫn thường hỏi thế mỗi khi lang thang trên bãi biển. Tuy chẳng rõ, nhưng với anh biển mênh mông lắm.

Lòng biển
Không thể “nhỏ hơn”

Ngót nghét cả mấy năm nay nội tôi già ốm. Nội một mình ở quê nên cả nhà tôi thay nhau tối về chăm mệ. Nội vẫn đi lại được nhưng tuổi đã 85 nên biết đâu được “trái gió trở trời”, không thể lường hết mọi chuyện xảy ra ba tôi phải làm ngay lịch phân công để đêm nào cũng có người bên cạnh mệ. Lo ăn sáng cho nội, tôi mới phát hiện ở làng Dã Lê quê tôi nằm cạnh Quốc lộ 1A có một quán cháo gạo lứt cá kho tuyệt ngon. Không chỉ nội mà cha con tôi ăn quen nên ai cũng nghiện.

Không thể “nhỏ hơn”
Đa dạng hình thức giáo dục văn hóa Huế cho giới trẻ

Làm gì để giữ gìn văn hóa Huế trong dòng chảy cuộc sống hôm nay? Đó là nỗi trăn trở của những người yêu Huế. Muốn giữ gìn, phát huy, lan tỏa thì phải chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đối với mọi tầng lớp nhân dân, trong đó phải kể đến đối tượng học sinh – sinh viên đang học tập, sinh hoạt trong mỗi trường học.

Đa dạng hình thức giáo dục văn hóa Huế cho giới trẻ

TIN MỚI

Return to top