Thể thao

Vẫn “cháy hết mình”

ClockThứ Bảy, 25/02/2023 15:52

Vỗ tayGiàu nghèo phân tỏQuá khó để mơ caoĐổi phận “kép phụ”

Sau nhiều nỗ lực “giải cứu”, CLB Cần Thơ, một đại diện của bóng đá miền Tây đã chính thức vắng bóng ở sân chơi hạng Nhất của bóng đá Việt Nam khi mùa giải 2023 dự kiến khởi tranh vào đầu tháng 4. Trong tương lai, muốn trở lại, Cần Thơ sẽ phải bắt đầu thi đấu từ giải hạng Ba. Sự chia tay của Cần Thơ trên bản đồ bóng đá Việt Nam được dự báo ngay trong mùa giải năm ngoái, sau khi họ rơi vào cơn khủng hoảng tài chính khi nhà tài trợ chính không thực hiện đúng cam kết.

CLB Bóng đá Huế tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Giải hạng Nhất 2023 do thế chỉ còn lại 11 đội bóng, áp dụng cách tổ chức như V. League, chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Tốp 5 đội có điểm số cao nhất ở giai đoạn I chính thức trụ hạng, và bước vào cuộc đua giành tấm vé duy nhất thăng hạng V. League 2024. Cũng như lệ thường, CLB Huế chuẩn bị cho Giải hạng Nhất Quốc gia 2023 với tâm thế “liệu cơm gắp mắm”. Lực lượng của CLB đã có biến động mạnh so với mùa giải năm ngoái, với nhiều cầu thủ trẻ ở đội U19 và U21 được đôn lên tập luyện cùng đội.

Đáng chú ý, thay thế cho ra đi của Trần Thành hay Vũ Văn Quyết (trở lại CLB chủ quản Viettel) là sự trở lại của Trương Đình Nhân. Cầu thủ quê Hương Trà lên đội 1 vào năm 2014 và cùng đội bóng Cố đô đoạt 2 ngôi Á quân Giải hạng Nhất quốc gia vào năm 2015 và 2017. Khép lại hành trình 4 năm ở Phố Hiến, Gia Định và Cần Thơ, tiền vệ sinh năm 1994 trở lại với đội bóng quê hương trong mùa giải này. CLB Huế còn có sự trở lại đáng chú ý của 2 tiền vệ Lê Ngọc Thiên Ân và Nguyễn Sĩ Chiến. Lê Ngọc Thiên Ân vừa qua gần nửa năm điều trị chấn thương ở TP. Hồ Chí Minh. Còn Nguyễn Sĩ Chiến, sinh năm 1999, trưởng thành từ lò đào tạo Viettel FC, đã thi đấu cho đội chủ sân Tự Do ở 2 mùa giải 2020 và 2021.

CLB Cần Thơ đã chính thức vắng bóng ở sân chơi hạng Nhất mùa giải 2023. Ảnh: thanhnien.vn

Ngay từ chiều 27/1, tức mùng 6 Tết Quý Mão 2023, CLB Huế đã bước vào buổi tập “xông đất” với bầu không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân, để chuẩn bị bước vào mùa giải mới. Các cầu thủ Huế duy trì tập luyện ở sân Tự Do và dự kiến, sẽ thi đấu giao hữu với một số đội ở khu vực Trung Trung Bộ trong thời gian tới. Được dự báo là một mùa giải đầy khó khăn và dù gặp nhiều thử thách, khó khăn trong quá trình chuẩn bị lẫn thi đấu, nhưng hy vọng với sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Đức Dũng cùng Ban Huấn luyện dạn dày kinh nghiệm, cộng hưởng tinh thần đoàn kết và “cháy hết mình” của các cầu thủ, đặc biệt là khát vọng vươn lên của nhóm cầu thủ trẻ, CLB Huế sẽ “vượt vũ môn” để có một mùa giải thành công.

Đan Duy

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cầu thủ nhập tịch

Trước thềm 2 trận đấu gặp tuyển Việt Nam vào cuối tháng 3 này, theo tờ Bola. Okezone, Indonesia đã hoàn thành nhập tịch cầu thủ gốc Hà Lan, Nathan Tjoe-A-On. Cầu thủ này đã tuyên thệ trở thành công dân Indonesia. Sau khi tuyên thệ, Nathan Tjoe-A-On có thể khoác áo đội tuyển Indonesia ngay.

Cầu thủ nhập tịch
Không còn “có mới, nới cũ”

Trong danh sách 33 cầu thủ được HLV Troussier triệu tập trong lần tập trung vào đầu tháng 3 này, chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, xuất hiện nhiều cái tên cũ, là trụ cột và chỗ dựa một thời của bóng đá Việt Nam.

Không còn “có mới, nới cũ”
Vượt qua mặc cảm “bóng đá nhà nghèo”

Nửa mùa hạng Nhất đã đi qua và với vị trí top 3, bóng đá Huế đang có một mùa giải trên cả mong đợi. Cụ thể với 17 điểm, các học trò của ông Nguyễn Đức Dũng chỉ xếp sau 2 đội bóng được chỉ đích danh thăng hạng ngay từ đầu mùa giải và không có chi bất ngờ nếu được góp mặt ở sân chơi V. League vào năm sau. Sự thật thì chỉ có SHB Đà Nẵng là vượt trội, còn PVF-CAND cũng chỉ hơn CLB Huế vẻn vẹn 1 điểm và vượt lên ở lượt đá cuối cùng vào cuối tuần qua.

Vượt qua mặc cảm “bóng đá nhà nghèo”
Return to top