Thêm một niềm tự hào của bóng đá Cố đô
TTH - Sau Võ Lý, Minh Hoàng – những cầu thủ nổi bật tại giải U21 quốc gia, U21 quốc tế và “suýt” có mặt trong màu áo tuyển quốc gia - người hâm mộ bóng đá Cố đô tiếp tục ngất ngây khi Phan Công Thuận, chân sút trưởng thành từ giải bóng đá sinh viên toàn quốc và các giải “phủi” ở Huế ký hợp đồng với Đồng Tháp – đội bóng đang chơi ở giải bóng đá cao nhất Việt Nam.
“Vượt vũ môn”
Khi kết thúc giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2015 với ngôi vô địch cùng danh hiệu vua phá lưới trong màu áo Khoa GDTC – ĐH Huế, Thuận đã lọt vào mắt xanh của tuyển trạch viên của một vài CLB chuyên nghiệp. Khi đó, thầy Đoàn Dũng - Phó Khoa trưởng Khoa GDTC, TTK Hội Thể thao đại học & chuyên nghiệp Huế nhận định rất khó có chuyện Thuận đầu quân cho một CLB bóng đá chuyên nghiệp bởi ước mong của Thuận là trở thành giáo viên thể dục.
![]() |
Phan Công Thuận trong màu áo CLB Đồng Tháp.
|
Đúng như chia sẻ của thầy Đoàn Dũng, sau khi nhận bằng tốt nghiệp, Thuận được ĐH Huế mở lời, tuy nhiên, cũng trong thời điểm này, Thuận quyết định hướng tương lai của mình sang trang mới. Và rồi, sau hơn 2 tháng thử việc, kỹ năng với quả bóng tròn được tích lũy sau bao năm lăn lộn ở các giải phong trào giúp Thuận vượt qua hạn chế về thể hình cũng như “buộc” HLV Phan Công Lộc của Đồng Tháp đồng ý chiêu mộ.
Khi đang là sinh viên năm I của Khoa GDTC – Đại học Huế, Thuận vừa chơi bóng cho CLB Trường An và tham gia đội bóng của khoa. Lúc ấy, Thuận chỉ là cầu thủ dự bị. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, với năng khiếu bẩm sinh cộng với việc được cọ xát qua các giải phong trào, từ năm 2014, Thuận trở thành tiền đạo không thể thay thế của Khoa GDTC và CLB bóng đá Trường An.
Trong suốt thời gian chơi bóng “phủi” ở Huế, gần gũi với Thuận nhất chính là ông bầu Trần Trường Sơn của CBL bóng đá Trường An. Thuận là một cầu thủ chơi giỏi đều cả 2 chân và có khả năng đi bóng 2 hướng khiến những ai theo kèm rất khó đoán định hướng tấn công chính của Thuận. Và sau một thời gian được hướng dẫn của một số cầu thủ chuyên nghiệp đến từ CLB bóng đá Huế như Trọng Trung, Tuấn Tú…, Thuận đã khắc phục được những hạn chế khi di chuyển không bóng, chơi bóng theo kiểu bản năng, tự phát, anh Sơn cho hay.
Động lực cho những chân sút “phủi”
Chưa thể khẳng định Phan Công Thuận có “trụ” được ở sân chơi khốc liệt như V-League bao lâu nhưng rõ ràng, câu chuyện một chân sút không qua bất cứ trường lớp nào nhưng vẫn được góp mặt tại sân chơi khốc liệt như V-League đã và đang là động lực rất lớn cho những cầu thủ, những CLB bóng đá phong trào Cố đô nói riêng và Việt Nam nói chung.
Nhưng cũng chính việc một CLB chuyên nghiệp tiếp nhận chân sút nghiệp dư, người ta đặt ra câu hỏi phải chăng V- League đang thiếu nhân tài? Phải chăng HLV Phạm Công Lộc đang có sự “nhầm lẫn” về chuyên môn?
Có lẽ, với việc luôn có hàng chục hàng, trăm ngoại binh lẫn nội binh “đâm đơn” thử việc mỗi khi mùa bóng mới bắt đầu, có lẽ với hàng chục, hàng trăm cầu thủ được đào tạo bài bản từ các lò Viettel, Hà Nội T&T, Sông Lam Nghệ An… trưởng thành hàng năm, nói bóng đá Việt Nam thiếu tài năng là không thuyết phục. Và tất nhiên, với bao năm dẫn dắt các đội bóng chuyên nghiệp từ hạng Nhất đến V-League, chắc chắn HLV Phạm Công Lộc càng không có vấn đề gì về chuyên môn.
Đến đây, người ta tiếp tục đặt ra câu hỏi, nếu như HLV Phạm Công Lộc quyết định ký hợp đồng với Phan Công Thuận thì cũng có nghĩa, chân sút này đã đáp ứng được đa phần những đòi hỏi nghiêm ngặt cần phải có của một cầu thủ ở sân chơi V-League. Mà đã như vậy, tại sao trước đó CLB bóng đá Huế - đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất lại không có bất kỳ động thái nào để chiêu mộ Thuận khi mà họ chính là người biết rõ về khả năng của Thuận chỉ sau CLB bóng đá Trường An, nơi mà Thuận gắn bó một thời gian rất dài.
Câu chuyện của Thuận mấu chốt là ở tính bất ngờ, bất ngờ lóe sáng và bất ngờ được “để ý”. Mà đã bất ngờ thì đâu có chỗ cho cái gọi là “thời gian chuẩn bị”.
CLB bóng đá Huế chủ yếu được cấu thành bởi lực lượng đào tạo tại chỗ như U19, U21. Và sự gắn kết giữa các cầu thủ từ tuyến trẻ cho đến khi cùng lên đội 1 là khá khăng khít. Trong khi đó, Thuận là cầu thủ không được đào tạo bài bản cả về chiến thuật lẫn kỹ thuật. Nếu như gọi vào đội 1 thì cả Thuận lẫn CLB phải mất một thời gian dài để hòa nhập, để nắm bắt được lối chơi, chiến thuật của nhau. Đó còn chưa tính đến khả năng Thuận sẽ phá vỡ cấu trúc CLB bóng đá Huế xây dựng bao năm qua. Còn với Đồng Tháp, do đang trong quá trình thay máu, cần những nhân tố mới nên những cầu thủ chân ướt chân ráo như Thuận có đất dụng võ.
Hiện, chưa thể nhận định chân sút sinh năm 1992 quê Phong Điền tồn tại ở môi trường khắc nghiệt như V- League bao lâu. Tuy nhiên, với việc chỉ ký 1 năm (thay vì 2 năm như hợp đồng lúc đầu đưa ra) đã phần nào nói lên tự tin của Thuận khi bước vào cuộc phiêu lưu ở V- League cũng như những đánh giá từ phía CLB Đồng Tháp về khả năng còn tiến xa của Thuận.
- Lễ hội bóng đá biển tại 7 tỉnh miền Trung bắt đầu từ ngày 25/4 (19/04)
- Greenwood lại tỏa sáng, Quỷ đỏ duy trì hy vọng mong manh (19/04)
- Huế chặn đứng chuỗi trận toàn thắng của Khánh Hòa (18/04)
- Karate-do và góc nhìn thẳng (18/04)
- Như “ngồi trên lửa” (18/04)
- Chặng 12 “Non sông liền một dải” 2021: Tranh hùng trên Hải Vân quan (18/04)
- Fabianski hóa tội đồ, Búa tạ thất thủ trước Chích chòe (17/04)
- Chặng 11 “Non sông liền một dải 2021”: Nguyễn Trúc Sinh ung dung về nhất (17/04)
-
Karate-do và góc nhìn thẳng
- Như “ngồi trên lửa”
- Chặng 12 “Non sông liền một dải” 2021: Tranh hùng trên Hải Vân quan
- Ngược dòng thành công, Man xanh ghi tên vào bán kết
- Judo Huế chắc suất dự SEA Games 31
- Chung kết giải bóng đá TPL - S1: Cúp về Đà Nẵng
- Bài tẩy Greenwood giúp Quỷ đỏ đòi nợ thành công
- Silva tiếp tục gây thảm họa, The Blues thua trận đầu dưới thời Tuchel
- Làm mới V. League 2
- Rèn luyện thể thao, nâng cao trí lực
-
Ngược dòng thành công, Man xanh ghi tên vào bán kết
- Công an TP. Huế phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
- Bất ngờ ở chặng 10 “Non sông liền một dải” 2021
- Huế chặn đứng chuỗi trận toàn thắng của Khánh Hòa
- Chặng 11 “Non sông liền một dải 2021”: Nguyễn Trúc Sinh ung dung về nhất
- Như “ngồi trên lửa”
- Luật bàn thắng trên sân khách biến Hùm xám thành cựu vương
- Karate-do và góc nhìn thẳng
- Chặng 12 “Non sông liền một dải” 2021: Tranh hùng trên Hải Vân quan
- Judo Huế chắc suất dự SEA Games 31