Trung uý QNCN Trần Quang Huy luôn được các công dân tại khu cách ly yêu mến

Lần này, tôi lại gặp Huy ở khu cách ly Khung T3 (Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam) - nơi anh đã bám trụ từ những ngày đầu dịch bùng phát.

Mùa hè nắng như lửa đốt, gặp anh trong bộ đồ bảo hộ kín mít, mồ hôi ướt đẫm, nhưng phía sau lớp khẩu trang vẫn là giọng nói ấm áp cùng những cử chỉ nhẹ nhàng khi hướng dẫn người dân kê khai thông tin và làm các thủ tục tiếp nhận công dân.

“Thời gian tiếp nhận công dân thì bất cứ lúc nào trong ngày. Bất kể đêm hay ngày, khi tiếp xúc với người dân, chúng tôi phải luôn tạo được sự thân thiện, để họ yên tâm đối với đội ngũ phục vụ, bởi, chẳng ai mong muốn phải vào đây. Chính vì thế, chúng tôi coi người dân đến cách ly như người nhà của mình, động viên họ cố gắng tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân, cộng đồng và sớm được trở về nhà”, Trung úy QNCN Trần Quang Huy chia sẻ.

Những khó khăn, vất vả của Huy cũng như đồng đội ở khu cách ly thì có thể chẳng nói hết. Đã 1 năm nay, anh chưa có “khái niệm” cuối tuần, hay nghỉ lễ, tết. Có những lúc chạnh lòng, nhớ gia đình, vợ con. Mặc dù nhà chỉ cách khu cách ly gần 2km, nhưng anh cũng chỉ được gặp con qua những cuộc điện thoại vội vã.

Bịn rịn chia tay người lính trẻ trong ngày hoàn thành cách ly, chị Nguyễn Thị Ba (55 tuổi, ở Phú Vang) bộc bạch: “Ở đây 21 ngày, mặc dù không được thấy mặt, nhưng chỉ cần nghe giọng nói từ xa, tôi cũng có thể nhận ra Trung úy Huy. Không những chu đáo lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho chúng tôi, ngày nào anh cũng hỏi thăm, động viên chúng tôi cố gắng tuân thủ quy định cách ly, hướng dẫn chúng tôi cách phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân. Mặc dù bị chúng tôi “làm phiền’ khi cần cái này, cái kia, nhưng anh vẫn luôn vui vẻ đáp ứng, tạo mọi điều kiện để người dân chúng tôi được thoải mái trong những ngày ở khu cách ly. Tôi thực sự biết ơn Huy, những người như anh đã tô đẹp thêm hình ảnh người lính đối với Nhân dân”.

Từ đầu mùa dịch đến nay, Khung T3 đã tiếp nhận hàng ngàn công dân, có những lúc cao điểm phải phục vụ gần 1000 công dân/ngày. Những người dân khỏe mạnh lần lượt rời khu cách ly trong niềm vui mừng, nhưng Trung úy Huy và đồng đội vẫn ở đó, tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Anh vẫn lặng lẽ với công việc nơi tuyến đầu chống dịch. “Đã là người lính, thì bất cứ nhiệm vụ gì, dù khó khăn tôi vẫn sẵn sàng nhận và hoàn thành. Tôi được giao nhiệm vụ ở khu cách ly gần một năm, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tin tưởng của cấp trên dành cho mình, chính vì thế tôi càng phải nỗ lực hơn để hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Trung úy QNCN Trần Quang Huy chia sẻ thêm.

Trung tá Nguyễn Minh Tâm, Khung trưởng Khung T3 nhận xét: Trung úy QNCN Trần Quang Huy không những luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn vui vẻ, hòa đồng, được các công dân thực hiện cách ly quý mến mà anh còn là người đồng đội, người anh của những chiến sĩ trẻ phục vụ ở đây. Nhất là đối với những đồng chí mới nhận nhiệm vụ, không những tận tình giúp đỡ, Huy còn sẵn sàng bắt tay chỉ việc để các chiến sĩ mới làm quen với công việc tại khu cách ly và cũng là “chỗ dựa” tinh thần, luôn nắm bắt tâm tư, động viên các chiến sĩ trẻ hoàn thành tốt  nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Thanh Thảo