De Bruyne cùng đồng đội sẽ "xuyên phá" bức tường phòng ngự Phần Lan. Ảnh: Reuters

Đoàn quân của HLV Roberto Martinez đã chắc chắn đi tiếp và rạng sáng mai không loại trừ khả năng Matinez sẽ dưỡng sức cho nhiều trụ cột. Song, với những con người còn lại, đẳng cấp vẫn vượt xa so với một Phần Lan nhỏ bé.

Trong số các ông lớn thể hiện tại vòng bảng cho đến lúc này, cùng với Italia, Quỷ đỏ tỏ ra rất đáng gờm.

Nên nhớ là 2 lượt trận đầu tiên, trong tay Matinez không có những quân bài tốt nhất. Song, vị chiến lược gia lão luyện này vẫn biết cách vượt qua thời điểm khó khăn.

Trở lại với trận đấu Đan Mạch, các học trò của Matinez đã rất khó khăn trong hiệp thi đấu đầu tiên. “Lính chì” với sự hưng phấn cần thiết tỏ ra vượt trội, có thời điểm dồn ép đối phương, họ cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỉ số. Song, đó là tất cả những gì Đan Mạch làm được. Từ khi De Bruyne xuất hiện từ đầu hiệp 2, trật tự được lập lại.

Bruyne như thường lệ thể hiện vai trò nhạc trưởng của mình, bên cạnh đó sự uyển chuyển trong từng pha bóng của Hazard giúp tuyển Bỉ lật ngược thế cờ, giành chiến thắng 2-1.

Nhắc thế để dễ hình dung, bởi rất có thể De Bruyne, Hazard và cả Witsel sẽ được xuất phát ngay từ đầu.

Vì lý do sức khỏe, những ngòi nổ này không được ra sân nhiều trong 2 lượt trận đầu tiên. Và đây là thời điểm để họ “chạy đà”, lấy lại cảm giác bóng tốt nhất cho vòng đấu knock-out.

Về phía Phần Lan, trong lần tham dự đầu tiên họ đã làm nên lịch sử bằng chiến thắng 1-0 trước Đan Mạch. Song, ở trận đấu ấy, điểm nhấn chính là tình huống đột quỵ của nhạc trưởng Christian Eriksen. Sau đó, “lính chì” dường như mất hết tinh thần, động lực thi đấu dẫu trước đó đoàn quân của HLV Kasper Hjulmand kiểm soát tốt thế trận.

Hãy để ý mà xem, suốt trận đấu với Đan Mạch, Phần Lan chỉ có một pha dứt điểm trong cả trận đấu và có bàn thắng lịch sử. Nói thế để biết rằng, khi đặt cạnh Bỉ, Phần Lan càng thêm nhỏ bé.

Tất cả mọi thứ, từ lịch sử cho đến con người, tuyển Phần Lan đều thua thiệt. Nếu có điểm tựa cho thầy trò Markku Kanerva thì đó là yếu tố tinh thần với suy nghĩ thua cũng chả sao.

Với 3 điểm trong tay, tuyển Phần Lan có quyền toan tính, ít nhất là ông có thể sử dụng chiến thuật đặt chiếc xe buýt 2 tầng trước khung thành để kiếm 1 điểm rồi trông chờ vào kết quả có lợi tại cuộc đối đầu cùng giờ giữa Đan Mạch – Nga.

Hay chờ xem De Bruyne cùng các đồng đội công phá “xe buýt Phần Lan” ra sao.

L.Thọ