Đan Mạch đang hồi sinh. Ảnh:ThoiDai

Sau 2 trận thua trước Phần Lan và Bỉ cùng ngôi sao số 1 là Eriksen phải rời giải vì chấn thương, hầu hết mọi người đều tin chắc, Đan Mạch sớm tạm biệt cuộc chơi tại Euro 2020.

Một lần nữa, tinh thần quật cường của “Những chú lính chì” được tái hiện khi họ vùng lên và có một chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4-1 trước tuyển Nga, qua đó trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Euro giành vé vào vòng knock – out dù trắng tay 2 trận liên tiếp ở vòng bảng.

Cũng từ hành trình gian nan, kịch tính này, Đan Mạch cho thấy họ đang khắc phục được điểm yếu luôn bế tắc những lúc gặp đối thủ phòng ngự số đông, đồng thời, thế mạnh từ lối chơi tập thể, kỷ luật cùng tinh thần chiến đấu cao độ của “Những chú lính chì” càng lúc càng được phát huy.

Không chỉ vậy, dù trong đội hình không có ngôi sao nào thật sự nổi bật, nhưng qua những gì đã thể hiện, những chân sút tầm trung ở tuyến trên như Yussuf Poulsen (Leipzig), Nicolai Jorgensen (Feyenoord) hay Kasper Dolberg (Nice) đã có thể tự tạo cơ hội và cụ thể hóa thành bàn thắng, trong khi, những Kasper Schmeichel, Simon Kjaer, Andreas Christensen, Pierre-Emile Hojbjerg ở tuyến dưới ngày càng hoàn thiện khả năng phòng ngự của mình.

Ở phần sân đối diện, Xứ Wales kết thúc chiến dịch vòng bảng với vị trí thứ 2 với màn thể hiện cũng khá thuyết phục. Với linh hồn Gareth Bale – cầu thủ tạo nên nguồn cảm hứng và đóng vai trò kiến thiết khi có những đường phát động tấn công nguy hiểm cùng dàn hảo thủ chinh chiến tại giải Ngoại hạng Anh, như: Aaron Ramsey, Kieffer Moore…, Xứ Wales được đánh giá nhỉnh hơn Đan Mạch về nhân sự cùng khả năng giành chiến thắng.

Thế nhưng, với việc chỉ ghi được 3 bàn thắng sau 3 lượt trận vòng bảng, rõ ràng hàng công của Xứ Wales đang có vấn đề. Đó là cơ sở để “Những chú lính chì” không phải quá tập trung phòng ngự, từ đó có cơ hội tiếp tục phát huy khả năng “nhả đạn” như ở trận gặp Nga.

Dù đối thủ có lợi thế nghỉ nhiều hơn 1 ngày cùng kinh nghiệm đá vòng knock - out, nhưng ở chiều ngược lại, Đan Mạch đang cho thấy sự nguy hiểm cũng như khả năng bùng nổ ở những trận đấu có tính chất quyết định.

Cùng chờ xem, với tinh thần “lính chiến”, liệu đoàn quân của HLV Kasper Hjulmand tiếp nối được thành tích mà thế hệ đàn anh của họ từng làm được tại Euro 1992 – giải đấu Đan Mạch đăng quang vô địch dù trước đó không được đánh giá cao.

Hàn Đăng