Vụ lở đất xảy ra vào ngày 3/7 đã cuốn trôi nhiều ngôi nhà ở thành phố Atami, Nhật Bản. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tính đến lúc 18h30 (giờ địa phương), 2 thi thể đã được tìm thấy và 20 người khác vẫn đang mất tích. Thị trưởng thành phố Atami, ông Sakae Saito ước tính có tới 300 ngôi nhà có thể đã hứng chịu thiệt hại từ vụ lở đất.

Atami, thành phố với địa hình đồi dốc nhìn ra biển, là nơi có rất nhiều nhà ở, khách sạn và nhà trọ. Thành phố này là một điểm đến nghỉ dưỡng suối nước nóng nổi tiếng, và cách thủ đô Tokyo chưa đầy 2 giờ đồng hồ đi tàu lửa.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân; đồng thời nhấn mạnh, cứu người là ưu tiên hàng đầu. Trong khi đó, Văn phòng Nội các Nhật Bản đã thành lập một đội ứng phó khủng hoảng, và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cũng đã được kích hoạt, nhằm hỗ trợ cảnh sát và lính cứu hỏa địa phương trong nỗ lực cứu hộ thảm họa này.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Straits Times)