Kante nhân đôi cách biệt cho đội khách với sự giúp sức của thần may mắn. Ảnh Internet

Đầu tiên, họ bị Crystal Palace hủy diệt 3-0 ở vòng 4, rồi sau đó là trận hòa thất vọng trước Rennes tại Conference League. Và khó khăn tiếp tục bủa vây Gà trống khi họ sớm phải đón tiếp nhà ĐKVĐ châu Âu Chelsea, một cỗ máy gần như không có điểm yếu tại mùa giải năm nay. Một chút hi vọng được nhen nhóm cho Tottenham khi Son Heung Min kịp thời trở lại sau chấn thương để xuất phát ngay từ đầu.  Trong khi đó đội khách lại mất đi chốt chặn Edouard Mendy và Kepa được trao cơ hội để ghi điểm với HLV Thomas Tuchel.

Trái với dự đoán của người hâm mộ, Spurs mới là đội nhập cuộc tốt hơn. Lối chơi áp sát tầm cao của Gà trống khiến cho Chelsea gặp không ít bối rối ở khoảng thời gian đầu tiên. Cơ hội sớm đến với Tottenham ở ngay phút thứ 5 khi họ được hưởng một quả đá phạt ngay sát vòng cấm của Chelsea, nhưng Kane lại sút bóng không vượt qua được hàng rào. Đội khách đáp trả chỉ 6 phút sau đó, khi Havertz có cơ hội dứt điểm sau cú đánh đầu của Azpilicueta, tuy nhiên cầu thủ người Đức lại sút hụt bóng.

Khoảng thời gian sau đó của hiệp 1 chứng kiến sự áp đảo của đội chủ nhà khi trái bóng chủ yếu chỉ lăn bên phần sân của Chelsea. Nhưng trong một ngày mà Thiago Silva chơi quá xuất sắc, hàng thủ của The Blues liên tiếp hóa giải từng đợt tấn công của đối thủ. Cơ hội hiếm hoi mà Spurs tạo ra đến ở phút 33 khi Lo Celso thả bóng rất hay để Son băng xuống đối mặt với Kepa. Tuy nhiên thủ thành người Tây Ban Nha đã băng ra quá nhanh khiến Son không thể dứt điểm thành công. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, HLV Tuchel ngay lập tức có sự điều chỉnh khi tung Kante vào sân thay Mount. Sự có mặt của “quái vật tí hon” giúp Chelsea hoàn toàn kiểm soát khu vực trung tuyến. Và khi đó, những khoảng trống dần được hàng công của The Blues khai thác. Phút 47, Alonso băng xuống nhận đường chuyền dài của Thiago Silva và tung ra cú volley buộc Lloris phải vất vả cản phá. Ngay ở tình huống phạt góc sau đó, Alonso có quả treo bóng chính xác cho Thiago Silva đánh đầu tung lưới Tottenham, mở tỉ số cho Chelsea.

Ruediger ấn định thắng lợi 3 sao cho The Blues. Ảnh Internet

Đến phút 57, cách biệt được nhân đôi cho đội khách, dù đây là một bàn thắng cực kì may mắn. Nhận bóng ở khu vực trung lộ, Kante quyết định thử vận may bằng một cú sút xa. Bóng đã chạm vào người của Dier sau đó đổi hướng khiến Lloris nhìn bóng bay vào lưới trong sự bất lực.

Nhận 2 bàn thua chóng vánh, Tottenham cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, Gà trống không thể gây khó chịu cho Chelsea như ở thời gian đầu của hiệp 1 bởi Kante lẫn Silva vẫn đang chơi quá hay. Trong khi đó, đội khách liên tục làm khổ hàng phòng ngự của Spurs theo nhiều cách khác nhau. Phút 75, Thiago Silva suýt chút nữa có cho mình cú đúp khi tiếp tục có pha bay người đánh đầu rất nguy hiểm nhưng lần này, tài năng của Lloris đã cứu thua cho đội chủ nhà.

Khi thể lực đã bị bào mòn quá nhiều, các hậu vệ của Tottenham liên tục bị Lukaku làm khổ. Với sức mạnh của mình, tiền đạo này đã mở ra rất nhiều khoảng trống cho các đồng đội của mình nhưng Lloris liên tục từ chối các cơ hội của đội khách.

Nhưng tài năng của Lloris cũng không thể giúp cho Spurs tránh khỏi việc phải nhận thêm bàn thua. Phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2, Werner sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội cuối cùng cũng để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Ruediger dứt điểm hiểm hóc, ấn định thắng lợi 3-0 cho Chelsea.

Với màn thị uy sức mạnh trước Tottenham ngay trên sân khách, Chelsea đã vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng cùng với Liverpool khi cùng có 13 điểm và hiệu số +11 giống như The Kop. Trong khi đó, trận thua thứ 2 liên tiếp đã khiến Tottenham tụt xuống vị trí thứ 7.

Kết quả vòng 5, ngày 19/9:

Brighton 2-1 Leicester

West Ham 1-2 Man United

Spurs 0-3 Chelsea

Nhật Huy