Ward-Prowse từ người hùng hóa tội đồ với chiếc thẻ đỏ tai hại. Ảnh: Internet

Được đánh giá cao hơn nhưng The Blues cần cẩn trọng bởi Southampton đang được mệnh danh là “hòa quý nhân” khi các vị khách đã hòa đến 3/4 trận gần đây. So với thất bại trước Juventus ở Champions League giữa tuần, Chelsea có khá nhiều sự thay đổi nhân sự. Christensen, Alonso, Jorginho, Havertz và Ziyech nhường suất đá chính cho Chalobah, Chilwell, Loftus-Cheek, Hudson-Odoi và Werner. Trong khi đó, Kante vẫn chưa thể trở lại do vẫn phải cách ly vì dương tính với COVID-19.

Chelsea sớm thể hiện sức mạnh ngay sau tiếng còi khai cuộc. Khi trận đấu mới trôi qua phút thứ 4, Azpilicueta có đường chuyền thuận lợi cho Werner từ cánh phải. Tiền đạo người Đức ngay lập tức tung cú đá từ góc hẹp khiến thủ thành McCarthy phải trổ tài.

Đến phút thứ 9, The Blues đã có điều mình cần. Từ quả phạt góc bên cánh phải, bóng sượt đầu của Loftus-Cheek và trong tư thế không bị ai kèm, trung vệ Chalobah đánh đầu cận thành tung lưới đội khách mở tỷ số trận đấu.

Có được bàn thắng, The Blues thừa thắng xông lên khiến đội khách phải co cụm về phòng ngự. Phút 12, Bednarek kịp thời ngăn chặn pha băng vào dứt điểm của Lukaku sau đường chuyền của Azpilicueta bên cánh phải. Đến phút 21, Southampton đáp trả khi đội trưởng Ward-Prowse úp mu sút bóng uy lực đi chệch cột dọc Chelsea trong gang tấc. 5 phút sau, Chiwell xâm nhập vòng cấm sút bóng vào góc gần nhưng không thắng được thủ thành McCarthy.

Những phút tiếp theo, Chelsea đã 2 lần liên tiếp đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng đều bị VAR khước từ. Đầu tiên là tình huống Lukaku sút chéo góc tung lưới đội khách ở phút 36 nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. 7 phút sau, Werner đánh đầu tung lưới McCarthy sau đường chuyền vào của Hudson-Odoi bên cánh trái. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Azpilicueta đã phạm lỗi với Walker-Peters ở tình huống trước đó.

Bước sang hiệp 2, The Blues vẫn duy trì sức ép khủng khiếp về phía cầu môn Southampton với điểm nhấn là những pha xử lý cá nhân của Werner. Nhưng hàng thủ đội khách vẫn chơi rất lăn xả để không phải nhận thêm bàn thua.

Giữa lúc đang bị dồn ép đến nghẹt thở, Southampton lại bất ngờ có được bàn gỡ. Phút 61, Chilwell đốn ngã Livramento trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11 mét cho Southampton. Đội trưởng Ward-Prowse sau đó dễ dàng đánh lừa Mendy để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Chilwell lấy công chuộc tội, ấn định thắng lợi 3-1 cho The Blues. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ranh giới giữa người hùng và tội đồ thực sự mong manh. Phút 77, Ward-Prowse vào bóng thô bạo từ phía sau với Jorginho ở một tình huống không đáng có ngay bên phần sân Chelsea, và sau khi xem lại VAR, trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho tuyển thủ Anh.

Cũng kể từ đây, Southampton hoàn toàn đánh mất thế trận để rồi cuối cùng sụp đổ trước sức ép khủng khiếp từ chủ nhà. Phút 84, Azpilicueta xâm nhập vòng cấm căng ngang dọn cỗ cho Werner ra chân cận thành nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea.

Đến phút 89, sau 2 cú đá dội cột dọc và ngang của Lukaku và Azpilicueta, Chiwell vô-lê đẹp mắt bằng chân trái trong vòng cấm. Thủ thành McCarthy mặc dù có pha bay người cứu thua đẹp mắt song công nghệ goal-line xác định bóng đá đi qua vạch vôi trước đó.

Chung cuộc, Chelsea đã tìm lại được niềm vui chiến thắng khi đánh bại Southampton trên sân nhà với tỉ số 3-1. Ba điểm giành được đã giúp The Blues tạm thời leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng với 16 điểm. Trong khi đó Southampton mới chỉ giành được 4 điểm và chìm sâu ở vị trí thứ 17.

Kết quả vòng 7 ngày 2/10:

Man United 1-1 Everton

Chelsea 3-1 Southampton

Wolves 2-1 Newcastle

Burnley 0-0 Norwich

Leeds 1-0 Watford

Thanh Xuân