Bailly biếu không cho Man City bàn mở tỉ số. ảnh: Internet

Bằng chứng là họ đã đánh bại Tottenham 3-0 ngay trên sân khách. Rồi sau đó là giành 1 điểm trước Atalanta trong thế liên tục bị đối thủ dẫn trước. Nghĩa là, Solsa đã bất bại trong 2 trận “chung kết” đầu tiên của mình. Tuy nhiên, trận đấu với Man City mới là thử thách thực sự cho Ole và các học trò. Mọi chuyện càng đáng lo ngại hơn với Quỷ đỏ khi tối nay, Varane còn vắng mặt vì chấn thương. Không có sự phục vụ của trung vệ người Pháp,  Solsa buộc phải sử dụng bộ ba trung vệ Maguire, Lindelof và Bailly để chống chọi với hàng công của City. Bên kia chiến tuyến, sau thất bại 0-2 đầy bất ngờ trước Crystal Palace vào cuối tuần trước, Pep Guardiola và các học trò cho thấy đó chỉ là tai nạn khi vùi dập Club Brugge 4-1 tại Champions League. Và đối đầu với một M.U đang rệu rã, City được đánh giá sẽ dễ dàng giành trọn 3 điểm ngay tại Nhà hát của những giấc mơ.

Và Man United sớm cảm thấy khó thở ngay sau tiếng còi khai cuộc. Mới chỉ phút thứ 3, Bernardo Silva đi bóng từ cánh phải vào trung lộ và thực hiện cú cứa lòng bằng chân trái sở trường nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành của De Gea. Quỷ đỏ đáp trả ở phút thứ 6, sau quả đá phạt từ cánh phải, Maguire nhảy lên tranh chấp với Dias và thực hiện cú đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang Man City.

Đến phút thứ 7, hàng thủ của Man United đã vỡ vụn trước sức ép của City. Sau quả tạt tầm thấp cực kỳ khó chịu của Cancelo từ cánh trái vào vòng cấm, Eric Bailly bên phía đội chủ nhà đã lóng ngóng đốt lưới nhà sau pha chạm chân đầy tai hại.

Những phút tiếp theo, thế trận đang hoàn toàn thuộc về các vị khách nhưng đáng tiếc là do Foden không hiểu ý nên những đường chuyền chất lượng của De Bruyne không được tận dụng. Trong khi đó, tỉ lệ kiểm soát bóng của M.U luôn ở dưới mức 30% nên Quỷ đỏ rất khó khăn trong việc tìm bàn thắng gỡ hòa. Cơ hội hiếm hoi của đội chủ nhà đến ở phút 26, khi Ronaldo ngả người bắt volley chân trái rất căng sau đường chuyền của Shaw nhưng Ederson đã chơi tập trung.

Phút 29, Man City có cơ hội rất tốt để gia tăng cách biệt nhưng cả 2 cú đá liên tiếp của De Bruyne và Jesus đều không hạ được thủ môn De Gea chơi quá xuất sắc. Phút 33, De Gea tiếp tục phải trổ tài để ngăn Lindelof không đi vào vết xe đổ của Bailly sau đường căng ngang cực kì khó chịu của Foden. 2 phút sau, De Bruyne có cơ hội tung cú đá cận chân trong vòng cấm đội chủ nhà nhưng một lần nữa thủ môn De Gea lại phản xạ xuất thần cứu cho đội chủ nhà thoát được một bàn thua trông thấy.

Bernardo Silva được Shaw “tạo điều kiện” để nhân đôi cách biệt. ảnh: Internet

Nhưng đến phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1, De Gea đã không thể sửa chữa sai lầm cực kì ngớ ngẩn của Shaw. Từ quả tạt của Cancelo, Shaw đã bỏ quên Bernardo Silva sau lưng và tiền vệ người Bồ Đào Nha băng vào dứt điểm từ góc hẹp đưa bóng chạm người thủ môn De Gea lăn vào lưới.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì sáng sủa hơn cho M.U mặc dù Ole đã tung Rashford hay Sancho vào sân. Man United vẫn bị Man City dồn ép về tận 1/3 cuối sân. May cho Quỷ đỏ là đối phương chỉ chủ yếu cầm bóng nên De Gea không phải đối diện nhiều áp lực như hiệp 1. Phải đến cuối trận, sóng gió mới trở lại với cầu môn của đội chủ nhà. Phút 81, Foden bất ngờ tung ra cú đá chìm quyết đoán bằng chân trái đưa bóng chạm cột dọc. Đến phút 89, trong một pha lên tham gia tấn công, Stones xoay người dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành De Gea.

Chung cuộc, Man City có chiến thắng 2-0 tương đối nhẹ nhàng trước Man United và tạm thời áp sát vị trí dẫn đầu của Chelsea với 2 điểm ít hơn. Trong khi đó, Ole có lẽ cần sự trợ giúp của thần may mắn mới có thể giữ ghế sau trận thua này.

Kết quả vòng 10 giải Ngoại hạng Anh ngày 6/11:

Southampton 1-0 Aston Villa

Man United 0-2 Man City

Huy Xuân