Havertz đánh đầu mở tỉ số cho Chelsea. Ảnh: Internet

Đội chủ sân Stamford Bridge tiếp tục sẽ thiếu vắng cả bộ đôi tiền đạo Lukaku và Werner, vì thế Havertz sẽ được đẩy lên để đá số 9 ảo.

Sau tiếng còi khai cuộc, một sức ép khủng khiếp đã được Chelsea tạo ra trước khung thành đội khách. Khi trận đấu mới trôi qua 4 phút, Hudson-Odoi đã liên tiếp tung ra 2 cú dứt điểm nguy hiểm nhưng cú dứt điểm đầu tiên đã bị Nick Pope xuất sắc cản phá, còn cú đá bồi sau đó lại đi chệch khung thành. 3 phút sau, Hudson-Odoi tạt bóng chuẩn xác để Christensen đánh đầu nhưng tiếc là bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Đến phút thứ 9, Jorginho khẽ chạm đầu vào bóng khiến trái bóng đi rất khó chịu nhưng Nick Pope vẫn xuất sắc cản phá.

Sau hơn 30 phút đầu, The Blues cho thấy sự áp đảo hoàn toàn khi có tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 70%, kèm theo 8 cú dứt điểm với 2 lần trúng đích. Trong khi Burnley chỉ có đúng 1 nỗ lực dứt điểm của Cornet. Nếu như không có sự xuất sắc của thủ môn Nick Pope, lưới của đội khách đã phải rung lên từ rất sớm, như ở phút 28, khi quả tạt của Hudson-Odoi đưa bóng chạm chân Taylor đổi hướng nhưng Pope vẫn kịp thời dùng chân cản phá.

Tuy nhiên điều gì phải đến cũng đã đến. Phút 33, Reece James thực hiện đường tạt bóng hoàn hảo để Havertz thoải mái đánh đầu mở tỷ số trận đấu cho đội chủ nhà. Sau khi có bàn mở tỷ số, Chelsea vẫn chủ động nắm giữ thế trận dù không đẩy tốc độ lên quá nhanh. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi thêm trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, Chelsea vẫn là đội chiếm thế chủ động. Liên tiếp các cơ hội ngon ăn được tạo ra từ phía các cầu thủ đội chủ nhà. Phút 50, James thực hiện cú tạt hoàn hảo để Thiago Silva đánh đầu nhưng đáng tiếc là bóng đi trúng cột dọc. 3 phút sau, lại là James tung ra cú căng ngang cho Havertz băng vào đệm bóng. Đáng tiếc là cú dứt điểm của cầu thủ người Đức lại đưa bóng đi vọt xà.

Vydra đem về 1 điểm quý giá cho Burnley. Ảnh: Internet

Những tưởng Chelsea sớm muộn cũng sẽ có bàn thắng thứ 2 thì bất ngờ đã xảy ra ở phút 73. Hàng thủ Chelsea chủ quan khi đứng cả lại sau đường chuyền vào của Westwood. Jay Rodriguez ngay lập tức đánh đầu chuyền bóng thuận lợi để Vydra dễ dàng đệm bóng cận thành gỡ hòa cho Burnley.

Trong những phút còn lại, HLV Thomas Tuchel tung Kante và Mount vào sân để tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Tuy nhiên, việc Burnley đã kéo đội hình về rất sâu bên phần sân nhà để bảo toàn tỉ số khiến The Blues bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của Nick Pope.

Chung cuộc, Chelsea trong một ngày phung phí quá nhiều cơ hội đã để cho Burnley cầm hòa 1-1. Trận hòa này tuy giúp Chelsea dù vẫn giữ được ngôi đầu nhưng chỉ hơn đội xếp thứ 2 là Man City đúng 3 điểm. Nếu Liverpool giành chiến thắng trước West Ham vào ngày mai, họ sẽ thu hẹp cách biệt với The Blues xuống còn 1 điểm.

Kết quả vòng 11 ngày 6/11:

Southampton 1-0 Aston Villa

Man United 0-2 Man City

Chelsea 1-1 Burnley

Brentford 1-2 Norwich

Crystal Palace 0-2 Wolves

Nhật Huy