Đội trưởng Hùng Dũng trong chiến thắng U23 Indonesia 3-0. Ảnh: baochinhphu.vn

Ông thầy Hàn Quốc cũng thật sự để lại dấu ấn khi đưa tiền đạo Văn Tùng ra nghỉ, tung Nhâm Mạnh Dũng vào thay, Văn Xuân và Văn Đô đổi cánh cho nhau... Những sự hoán chuyển và thay đổi nhân sự này ở đầu hiệp 2 của ông Park đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu khi Văn Đô và Văn Xuân xới tung hàng thủ Indonesia bằng những pha đột phá tốc độ.

Rất tiếc, 2 ngày sau đó, U23 Việt Nam lại có 90 phút nhạt nhòa và trận hòa bế tắc trước U23 Philippines. U23 Việt Nam muốn chơi cởi mở, kiếm soát thế trận và dồn ép đối thủ, nhưng U23 Philippines lại quá bản lĩnh và kinh nghiệm trong lối chơi phòng ngự số đông. Điều này khiến không ít cầu thủ của chúng ta chơi nôn nóng, phá vỡ thế trận và chiến thuật mà ông Park Hang - seo đưa ra.

Lối chơi của U23 Việt Nam vốn là ban bật và kiểm soát thế trận, thế nhưng ở trận đấu với U23 Philippines lại xuất hiện nhiều tình huống sút xa từ U23 Việt Nam khi bế tắc và các cầu thủ quá nóng vội. “Mọi thành viên của đội rất tiếc nuối với trận hòa này nhưng U23 chúng tôi phải tập trung và quên ngay đi để hướng đến các trận đấu khác”, đội trưởng Hùng Dũng nhấn mạnh.

Lượt trận thứ 3, nghỉ thi đấu khi mà các chiến binh Sao Vàng không có được vị thế dẫn đầu ở bảng A. Với chiến thắng bất ngờ 3 -2 trước U23 Philippines, U23 Myanmar đã vươn lên dẫn đầu với 6 điểm tuyệt đối. Cùng chỉ mới có 4 điểm, U23 Philippines và U23 Việt Nam cạnh tranh nhau ở vị trị thứ 2. Đương kim vô địch U23 Việt Nam đang rơi vào khoảng lặng!

U23 Myanmar đang cho thấy sức mạnh và là thách thức thực sự đối với thầy trò ông Park Hang - seo. Họ đang có phong độ rất tốt. Trận cầu U23 Việt Nam - U23 Myanmar vào 13/5 này sẽ là cuộc quyết đấu sinh tử. Một chiến thắng sẽ giúp Tiến Linh và đồng đội có được ngôi đầu bảng. Còn thất bại, không chỉ bị U23 Myanmar bỏ xa mà còn có nguy cơ bị U23 Philippines và U23 Indonesia vượt qua và đó là một điều không tưởng đối với nhà vô địch U23 Việt Nam.

Sau trận hòa đáng thất vọng trước U23 Philippines, người ta nói nhiều đến việc ông thầy Hàn Quốc lựa chọn đối thủ ở vòng đấu loại trực tiếp, xoay tour cầu thủ và giấu bài dành sức cho những trận đấu lớn đang ở phía trước. Mọi thứ đều là phỏng đoán. Nên nhớ, mục tiêu của thầy, trò ông Park ở SEA Games này rất lớn, là giữ lại chiếc cúp vô địch cho Việt Nam.

So với đội hình giành cúp vàng tại SEA Games 30, đội hình hiện tại vẫn còn nhiều thua kém. Tuyến giữa, Huỳnh Công Đến hay Lý Công Hoàng Anh không thể so sánh với Quang Hải. Văn Đô và Văn Xuân dù chơi khá tốt ở 2 cánh nhưng vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ còn Văn Hậu hay Hồ Tấn Tài. Hàng công vẫn đang dựa vào Tiến Linh. Muốn gặt vàng, thầy trò ông Park cần cố lên!

ĐAN DUY