Maddison đưa Leicester vượt lên. Ảnh: Internet

Chelsea tiếp đón Leicester trong trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 20/5 (giờ VN). Dù chỉ kiếm được vỏn vẹn 5 điểm trong 4 trận gần nhất, nhưng Chelsea may mắn vẫn không bị văng khỏi Top 3 do các đội bám đuổi của họ là Tottenham và Arsenal cũng liên tục vấp ngã. Đặc biệt sau khi Pháo thủ phất cờ trắng trước Newcastle hôm 17/5 vừa qua, Chelsea đã chắc chắn về đích trong Top 4, đồng nghĩa với tấm vé dự Champions League mùa sau.

Hiện tại, Chelsea đang hơn vị trí thứ 4 của Tottenham 2 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Điều đó có nghĩa là kể cả The Blues có thua Leicester, họ vẫn giữ được vị trí thứ 3 nếu thắng Watford ở lượt trận cuối cùng. Tuy nhiên, tin chắc là HLV Thomas Tuchel không muốn phải thi đấu trận sân nhà cuối cùng của Premier League 2021/22 trong áp lực bắt buộc phải thắng. Ngoài ra, Chelsea cũng đang rất muốn giành thắng lợi đầu tiên dưới thời ông chủ mới Todd Boehly. 3 điểm trước Leicester sẽ là sự đảm bảo cho trận đấu cuối cùng được diễn ra vui vẻ, không chút áp lực.

Với lợi thế sân nhà, Chelsea nhanh chóng áp đặt thế trận và sớm khiến khung thành của thủ môn Schmeichel chao đảo ngay ở phút thứ 4, khi Ziyech có pha xoay người rất nhanh và dứt điểm đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Tuy bị đánh giá thấp hơn Chelsea, song Leicester lại có sự khởi đầu rất ấn tượng. 2 phút sau khi suýt nhận bàn thua, Schmeichel đã tạo ra sự khác biệt khi tung ra đường chuyền dài lên phía trên. Nhờ vậy, Maddison mới có cơ hội đi bóng loại bỏ Thiago Silva ở trung lộ trước khi tung ra cú đá sấm sét đánh bại thủ thành Mendy.

Phút thứ 10, Schmeichel tiếp tục ghi dấu ấn bằng tình huống bay người cản phá cú "nã đại bác" từ cự ly phải đến 30m của Chalobah đưa bóng bay vào góc cao. Những phút tiếp theo, Chelsea luôn duy trì tỉ lệ kiểm soát bóng khoảng 70% và chơi bóng ở nửa bên phần sân Leicester. Với thế trận lấn lướt như vậy, việc Chelsea tìm được bàn gỡ ngay trong hiệp 1 cũng không làm ai bất ngờ. Phút 34, Reece James có pha bấm bóng cực kỳ vừa tầm loại bỏ toàn bộ hàng thủ Leicester tạo điều kiện cho Alonso bắt volley chân trái từ góc hẹp đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát trước khi hiệp 1 khép lại.

Alonso quân bình tỉ số trận đấu. Ảnh: Internet

Bước sang 45 phút tiếp theo, Chelsea còn tạo ra vô số cơ hội nhưng những pha dứt điểm của đội bóng áo xanh lại thiếu chính xác hoặc không chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Schmeichel. Trong đó, đáng tiếc nhất là tình huống diễn ra ở phút 62, khi The Blues có pha phối hợp cực hay ở khu vực cấm địa của Leicester. Reece James có pha chọc khe hay cho Lukaku thoát xuống rồi căng ngang vào trong cho Pulisic nhưng ở cự li chỉ khoảng 3 mét, cầu thủ người Mỹ lại có pha đệm bóng hụt làm ngơ ngác tất cả các cổ động viên. Về phần mình, Leicester chỉ có 2 pha oanh tạc và họ ghi được bàn thắng từ pha dứt điểm duy nhất không đi ra ngoài khung thành. Bầy cáo chủ yếu chỉ lo phòng ngự nên họ chẳng mấy khi uy hiếp được khung thành đội chủ nhà.

Chung cuộc, cả 2 đội chia điểm với trận hòa 1-1. Chelsea tiếp tục đứng thứ 3 và họ đã nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ 4 là Tottenham lên thành 3 điểm (71 so với 68). Do hiệu số bàn thắng bại của Chelsea hoàn toàn vượt trội so với Spurs (+42 so với +24) cùng với thành tích đối đầu trực tiếp tốt hơn, có thể nói đội chủ sân Stamford Bridge đã cán đích trong Top 3.

Kết quả đá bù ngày 20/5:

Everton 3-2 Crystal Palace

Aston Villa 1-1 Burnley

Chelsea 1-1 Leicester

Nhật Huy