Edouard mở tỉ số cho đội chủ nhà ngay ở phút thứ 7. Ảnh: Internet

Việc hàng loạt trận đấu bị hoãn đã khiến Graham Potter phải chờ đến tuần này mới có trận đấu ra mắt ở Premier League trên cương vị HLV của Chelsea. The Blues có chuyến làm khách đến sân của Crystal Palace vào lúc 21h00 ngày 1/10. Chelsea đã thể hiện một bộ mặt rất tệ trong những ngày cuối mà Tuchel nắm quyền. Đội bóng phía Tây London chỉ thắng 3, hòa 1 và thua 2 trong 6 vòng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Ở Champions League, thất bại bạc nhược 0-1 trước Dinamo Zagreb là giọt nước tràn ly khiến chiến lược gia người Đức phải nhường chỗ cho HLV Graham Potter. Và từ những tín hiệu tích cực mà The Blues thể hiện trong trận gặp RB Salzburg, có thể tin cựu HLV Brighton sẽ có 3 điểm mở hàng. Bởi Crystal Palace ngoài việc đã không thắng 5/6 vòng đầu mùa này (thua 2, hòa 3), thì họ toàn thua trong cả 10 lần chạm trán gần nhất với Chelsea trên mọi đấu trường. Với phong độ đang khá tệ thì khả năng Palace đón nhận thất bại thứ 11 liên tiếp trước đội khách là rất cao.

Thử thách nổi lên với đội khách ngay sau tiếng còi khai cuộc khi Palace đẩy cao tốc độ và chơi như vũ bão. Ngay phút thứ 7, bất ngờ đã xảy ra. Từ đường tạt bóng thông minh của Ayew bên cánh phải, Edouard đã thoát khỏi sự truy cản của cả Fofana và James để dứt điểm cắt mặt. Bóng đi về phía góc cao và thủ thành Kepa không có bất cứ cơ hội nào để cản phá.

Aubameyang mở tài khoản bàn thắng tại Chelsea. Ảnh: Internet

Nhận bàn thua chóng vánh, Chelsea buộc phải đẩy cao đội hình sang phần sân Palace để tìm bàn gỡ, trong khi đó đội chủ nhà kiên nhẫn chờ thời cơ phản công. Phút thứ 10, Eze thử vận may với một cú sút xa khiến Kepa bay người hết cỡ cản phá. Phút 19, Havertz tạt bóng thuận lợi nhưng cú đánh đầu của Mount lại chỉ có thể đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 5 phút sau, Sterling có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng lại chỉ đưa bóng trúng cột dọc. Phút 26, Eze tiếp tục bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho Palace khi dứt điểm ra ngoài ngay trước vòng cấm.

Chelsea phòng ngự vô cùng lúng túng và liên tục bị khoét ở 2 cánh trước sức ép của đội chủ nhà. Đỉnh điểm cho sai lầm là pha bóng Thiago Silva cố gắng lừa bóng qua Ayew nhưng bị bắt bài. Ở thế chới với, trung vệ người Brazil đã cố tình dùng tay cản bóng và phải nhận thẻ vàng của trọng tài. Đây chính là bước ngoặt của trận đấu khi các cầu thủ Palace cho rằng Silva xứng đáng nhận thẻ đỏ vì phía sau lưng chỉ còn khung thành. Nhưng dù đã tham khảo VAR, trọng tài chính vẫn giữ nguyên quyết định.

Để rồi 5 phút sau, nhận đường chuyền dài của Reece James, chính Silva là người đánh đầu kiến tạo cho Aubameyang xoay người sút bóng gỡ hòa 1-1. Đây là pha lập công đầu tiên của cựu tiền đạo Arsenal cho Chelsea.

Sang đến hiệp 2, Chelsea không vội đẩy cao tốc độ tấn công khiến cho trận đấu bị đóng băng trong một thời gian khá dài. Đội khách không tìm ra cách xuyên thủng hàng thủ dày đặc của Palace khi mà các bài tấn công xuống cánh của họ rất đơn điệu. Chính vì vậy mà cơ hội xuất hiện trong nửa sau của trận đấu là không nhiều. Phút 59, Havertz bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi không thể dứt điểm chính xác trong vòng cấm. Đến phút 70, Eze chuyền ra cho Zaha khá trống trải trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm sau đó của cựu sao M.U không đánh bại được Kepa.

Gallagher gieo sầu cho đội bóng cũ với siêu phẩm sút xa đẹp mắt. Ảnh: Internet

Khi quá bí ý tưởng, Potter buộc phải tung Conor Gallagher vào sân. Nên nhớ, mùa trước, cầu thủ này thi đấu chói sáng cho chính Palace theo dạng cho mượn. Và định mệnh đã gọi tên Gallagher phải là nhân vật chính.

Phút 90, từ một pha bóng bên ngoài vòng cấm, Gallagher tung ra cú cứa lòng tuyệt hảo găm bóng vào góc xa khung thành Palace. Cầu thủ trẻ người Anh không ăn mừng nhưng các đồng đội của anh và các cổ động viên của Chelsea thì sướng phát điên.

Chung cuộc, Chelsea vất vả lội ngược dòng để có thắng lợi 2-1 trước Crystal Palace. Đây cũng là thắng lợi đầu tiên của HLV Graham Potter trên cương vị là thuyền trưởng của The Blues. 3 điểm giành được giúp Chelsea tạm leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Kết quả vòng 9 ngày 1/10:

Arsenal 3-1 Spurs

Bournemouth 0-0 Brentford

Crystal Palace 1-2 Chelsea

Southampton 1-2 Everton

Liverpool 3-3 Brighton

Fulham 1-4 Newcastle

West Ham 2-0 Wolves

Thanh Xuân