Không gian triển lãm Xứ thần kinh

Bốn họa sĩ là Lê Hữu Long, Trần Hữu Nhật, Nguyễn Đức Nghĩa và Nguyễn Trung Kiên. Hơn 30 tác phẩm là những sáng tác với nhiều chất liệu khác nhau như sơn dầu, acrylic, tổng hợp…gần đây của bốn họa sĩ xứ Huế đưa người xem lạc vào một thế giới nội tâm sâu lắng nhưng vô cùng gần gũi trong hành trình duy trì sự tồn tại đầy cô độc và riêng tư.

Họa sĩ Lê Hữu Long lại mang đến một sự xáo động với biên độ còn lớn hơn khi chọn những gam màu có sức tương phản mạnh mẽ. Tác phẩm của anh chất chứa nhiều hình ảnh có tính tượng trưng khá dễ nhận ra, bù lại, sức gợi tả về ý lại nhiều hơn là về hình.

Với Trần Hữu Nhật, những tác phẩm trừu tượng đã truyền tải rõ ràng nhưng lại không thể nhìn thấy, chúng được cảm giác bằng cách mà trật tự và hỗn loạn cùng tồn tại. Trong khi đó Nguyễn Đức Nghĩa mang đến một hợp thể tồn tại khác của những cảm xúc bên trong khi sự sinh sôi của nó được phủ lên bằng một hình người rất thật.

Sau cùng, cũng với đối tượng là hình người, Nguyễn Trung Kiên gọi đó là người ngợm, nghĩa là nói về những thân xác người một cách có hàm ý. Đó có thể là sự rũ rượi trong cơn đau, cũng có thể là sự mục ruỗng trong tuyệt vọng, hoặc không gì cả.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 23/10.

N. Minh