Kane không mắc sai lầm trên chấm phạt đền. Ảnh: Internet

Tottenham được dự báo có một trận đấu khá dễ dàng khi chỉ phải một Everton đang đứng ở nửa sau bảng xếp hạng trong trận đấu vừa kết thúc vào rạng sáng 16/10 (giờ VN). Tottenham đang có phong độ tốt. Nếu thắng Everton, họ sẽ có chiến thắng thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường. Điều đáng nói hơn là sân nhà Tottenham Stadium đã trở thành một pháo đài thực sự của Gà trống. Họ toàn thắng cả 6 trận sân nhà trên mọi đấu trường từ đầu mùa, và nếu chỉ tính riêng ở Premier League thì đã có 7 trận thắng liên tiếp. Everton cũng đang chơi không tệ. Thất bại trước Man United cuối tuần trước mới là thất bại đầu tiên của họ trong 7 trận gần nhất. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Frank Lampard có 2 vấn đề lớn. Đầu tiên là họ đá sân khách rất tệ. Trong 15 trận sân khách với Lampard, Everton thua tới 8 và chỉ thắng 2 trận. Họ cũng đã thua thảm 0-5 trong lần gần nhất tới sân của Tottenham. Thứ hai là hàng công của nửa xanh vùng Merseyside thực sự có vấn đề. Không giống như hàng thủ đứng top đầu giải đấu, các chân sút của Everton đang có màn thể hiện kém cỏi khi mới chỉ ghi được 8 bàn sau 9 vòng đấu. Chính bởi 2 yếu tố trên, rất khó để thầy trò Lampard có điểm rời khỏi London.

Bất chấp việc Tottenham kiểm soát nhiều bóng, những cơ hội ngon ăn nhất trong hiệp 1 đều thuộc về đội khách. Phút 23, Kane mất bóng ở giữa sân và Everton phản công với pha bóng dài của Tarkowski xuống cánh phải. Gray che người khôn khéo vượt qua Bentancur trước khi bứt vào vòng cấm, nhưng cú đá của anh đi vọt xà ngang. Đến cuối hiệp 1, Romero và Hojbjerg mắc sai lầm khi nhường nhau trong một tình huống bóng bổng và Onana cướp được để băng xuống đối mặt Lloris. Dier đã không kịp lao về nhưng Onana sút vọt xà ngang. Trong khi đó, đội chủ nhà chỉ có đúng một tình huống đáng chú ý ở phút 32, khi Kane đi bóng vượt qua cả Gueye và Mykolenko, nhưng góc sút lúc này là quá hẹp, cộng thêm việc thủ thành Pickford băng ra nên cơ hội cho Kane đánh bại người đồng đội trên tuyển Anh gần như bằng không. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi khi Tottenham rất thiếu ý tưởng triển khai bóng và gần như chỉ trông chờ vào những quả tạt. Phút 52, Davies có quả tạt chính xác cho Kane bắt vô lê một chạm nhưng không chiến thắng được Pickford. Bóng bật ra nhưng Son lại dứt điểm lên trời. 4 phút sau, Perisic tạt bóng từ cánh trái nhưng cú đánh đầu của Son lại quá nhẹ khiến bóng nằm gọn trong tay của Pickford.

Hojbjerg ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà. Ảnh: Internet

Ngay sau đó, HLV Conte buộc phải có sự thay đổi khi tung Bissouma vào sân thay cho Richarlison chấn thương. Những tưởng đây là bước ngoặt để Everton vùng lên mạnh mẽ hơn khi Everton thiếu đi một mũi nhọn chất lượng nhưng đến phút 58, tai họa ập đến với đội khách. Cú đá của Doherty không khó nhưng Pickford lại để bóng đập đầu gối mình bật ra, trước khi nỗ lực với bóng của anh va vào đầu gối Kane. Trọng tài xác định penalty cho Tottenham. Từ khoảng cách 11m, Kane không mắc sai lầm mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thua này, Everton buộc phải dâng đội hình lên tấn công. Tottenham tranh thủ thời cơ để phản công rất nhiều. Phút 71, Kane ở gần vòng cấm có một cú xoay người dứt điểm, bóng chạm Tarkowski và đi vào vị trí của Pickford khiến thủ môn của Everton phải đẩy bóng ra.

Cuối trận đấu, một trong những nỗ lực đó của Spurs đã thành công. Phút 86, phản công cho Spurs và Kane giữ bóng ở giữa sân bên cánh phải chờ Bentancur lên. Tiền vệ người Uruguay tạt sớm và Son đã dụ 2 cầu thủ Everton dạt trái để Hojbjerg nhận bóng ở ngay trên vạch 16m50. Hojbjerg chỉnh bóng và sút trúng người Iwobi đi vượt qua tầm bay người của Pickford.

Chung cuộc, Tottenham giành thắng lợi 2-0 trước Everton. Với 3 điểm giành được, Tottenham đã có được 23 điểm như Man City nhưng vẫn xếp dưới do kém chỉ số phụ. Trong khi đó, Everton tiếp tục ngụp lặn ở vị trí thứ 14.

Kết quả vòng 11 ngày 15/10:

Brentford 2-0 Brighton

Leicester 0-0 Crystal Palace

Wolves 1-0 Nottingham Forest

Fulham 2-2 Bournemouth

Spurs 2-0 Everton

Nhật Huy