Chelsea thi đấu quá lép vế mặc dù được chơi trên sân nhà.- Ảnh: Internet

Arsenal được dự báo có một cuối tuần không mấy êm ả khi phải hành quân đến sân Stamford Bridge của Chelsea vào lúc 19h00 ngày 6/11 trong trận Super Sunday đầu tiên của vòng 15 Premier League. Tuần trăng mặt của Chelsea và tân HLV Graham Potter đã kết thúc vào cuối tuần trước sau trận thua thảm hại 1-4 trước Brighton. Dù vậy, đây là trận đấu mà cựu HLV Brighton chấp nhận thử nghiệm bộ đôi Pulisic và Sterling ở hai vị trí wing-back và ông thầy người Anh đã phải trả giá đắt. Nhưng khi đã rút kinh nghiệm, The Blues nhanh chóng trở lại với thắng lợi chóng vánh 2-1 trước Zagreb ở Champions League. Nhìn chung, màn trình diễn tổng thể của The Blues dưới thời Potter vẫn rất ấn tượng. Họ đã thắng 7 trận, hòa 3 trận và chỉ thua duy nhất 1 trận. Tuy nhiên, bên kia chiến tuyến, Arsenal còn ấn tượng hơn. Đội bóng của Arteta đang dẫn đầu Premier League với 31 điểm sau 12 trận đấu (thắng 10, hòa 1, thua 1). Tại Europa League, họ cũng đi tiếp với ngôi đầu bảng sau khi thắng 5/6 trận. Với phong độ bay cao từ đầu mùa cùng cái duyên đối đầu với Chelsea những năm gần đây, Arsenal hứa hẹn sẽ tiếp tục rền vang ngay tại Stamford Bridge. Nên nhớ, Pháo thủ đã thắng 4/5 lần gần nhất mà 2 đội đối đầu nhau và họ cũng toàn thắng trong 2 lần gần nhất hành quân đến Tây London.

Chelsea nhập cuộc thận trọng dù được thi đấu trên sân nhà. Phía bên kia, Arsenal cũng muốn thăm dò đối phương. Đội chủ nhà có cơ hội để mở tỉ số rất tốt ở ngay phút thứ 9, khi Havertz thoát xuống thông minh xâm nhập vòng cấm Arsenal song đường chuyền vào của tiền vệ người Đức lại không ăn khớp với tình huống giật lại của Aubameyang.

Tới phút 11, Pháo thủ có cơ hội đầu tiên. Jesus nhận bóng ở khu vực trung tâm rồi chuyền ngang vừa tầm cho Ben White sút căng một chạm về góc xa, nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Phút 17, Martinelli ngoặt qua Sterling rồi cứa lòng từ khoảng cách 27m, đưa bóng đi vọt xà. 3 phút sau, Loftus-Cheek mất bóng nguy hiểm bên phần sân nhà. Jesus đoạt bóng và đột phá dũng mãnh song cú đá của số 9 bên phía đội khách đã bị Silva lăn xả ngăn chặn kịp thời.

Những phút còn lại của hiệp 1 diễn ra khá căng thẳng khi cầu thủ cả 2 bên có  những pha tranh chấp không khoan nhượng ở khu vực giữa sân. Arsenal đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng phá vỡ thế quân bình nhưng Chelsea phòng ngự rất chắc chắn. Cơ hội đáng chú ý nhất đến ở phút 29, khi Martinelli treo bóng rất khó chịu vào trong vòng cấm Chelsea nhưng Gabriel Jesus thiếu đi một chút độ rướn để có thể tung ra cú đánh đầu theo đúng ý muốn. 45 phút đầu tiên kêt thúc với tỷ số 0-0.

Bước sang hiệp 2, HLV Arteta yêu cầu các học trò chủ động dâng cao tìm bàn thắng nhưng cũng như hiệp 1, cơ hội đầu tiên thuộc về Chelsea. Phút 48, Saliba phá bóng hụt trong vòng cấm nhưng rất may là trung vệ này lập tức sửa sai khi ngăn chặn cú đá của Aubameyang.

Arsenal sau đó càng gia tăng sức ép lơn hơn về phía khung thành của đội chủ nhà. Phút 57, Partey có pha đánh đầu hụt trong vòng cấm ở cự ly gần sau đường chuyền vào của Odegaard. 5 phút sau, Saka chồng biên để Jesus đối mặt Mendy nhưng cú dứt điểm góc hẹp không thể đánh bại thủ thành Senegal.

Tuy nhiên, những cổ động viên của Pháo thủ đã được dịp ăn mừng ngay sau đó. Saka đá phạt góc loại bỏ toàn bộ hàng thủ Chelsea và Gabriel Magalhaes băng vào đệm bóng ở cự ly gần tung lưới chủ nhà mở tỷ số trận đấu.

Magalhaes giúp Arsenal rời Stamford Bridge với 3 điểm. -Ảnh: Internet

Bị dẫn bàn, Chelsea buộc phải từ bỏ lối chơi phòng ngự chủ động để tràn lên phần sân đối phương tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng trong một ngày mà các cầu thủ trên hàng công xuống phong độ, The Blues gần như không có được cơ hội sắc nét nào về phía khung thành của Arsenal. Không những vậy, Chelsea còn suýt phải nhận thêm bàn thua sau những pha phản công sắc lẹm của Pháo thủ. Phút 68, Saka có cú sút vọt xà Chelsea trong vòng cấm ở góc hẹp. 7 phút sau, Jesus chọc khe rất hay cho Odegaard thoát xuống nhưng cú đá cuối cùng của tiền vệ người Na Uy lại đi vọt xà.

Tỷ số 1-0 cũng là quá đủ để Arsenal rời Stamford Bridge với 3 điểm trọn vẹn. Chiến thắng cực kỳ quan trọng này giúp Pháo thủ đòi lại ngôi đầu từ tay Man City. Hiện tại, Arsenal đang sở hữu 34 điểm, hơn Man xanh 2 điểm. Với Chelsea, họ nhiều khả năng không thể giữ nổi vị trí thứ 7 sau trận thua bạc nhược này.

Arsenal đã thắng Tottenham, Liverpool và mới nhất là Chelsea. Giờ đây, có lẽ chẳng còn ai nghi ngờ về bản lĩnh của Pháo thủ. Arsenal càng đá càng hay càng lỳ lợm, xứng đáng là đối trọng lớn nhất của Man City tới chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Ở vòng 16, Arsenal sẽ làm khách trước Wolves, còn Chelsea đụng độ đại gia mới nổi Newcastle.

Thanh Xuân