Tottenham đối đầu với Chelsea trong trận đấu lúc 20h30 ngày 26/2 chính là tâm điểm của vòng 25 giải Ngoại hạng Anh. Những năm gần đây, Spurs luôn là con mồi yêu thích của Chelsea khi The Blues đã bất bại 8 trận gần nhất 2 đội gặp nhau, trong đó họ có đến 6 chiến thắng. Tuy nhiên, tình hình lúc này đã khác. Tottenham sau quãng thời gian tương đối khó khăn hồi đầu mùa đã quay trở lại khá ấn tượng với những kết quả tốt gần đây và thậm chí họ còn đang có 1 vị trí trong top 4. Trong khi đó, áp lực vẫn đang đè nặng lên HLV Graham Potter. Vị HLV người Anh không biết làm cách nào để giúp The Blues thoát khỏi khủng hoảng. Hàng công của họ là cực kỳ tệ hại với chỉ 1 bàn thắng tại 5 trận gần đây trên mọi đấu trường. Trong khi đó hàng thủ đã không bảo toàn được mành lưới cả 3 trận gần đây. Chính điều này khiến Chelsea không biết đến mùi chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất. Đây là thời cơ không thể tốt hơn để Spurs chấm dứt chuỗi trận thất vọng trước người hàng xóm.

Skipp lập siêu phẩm ngay đầu hiệp 2.  Ảnh: Internet 

Tuy nhiên, Chelsea mới là đội nhập cuộc tốt hơn khi liên tục chèn ép đội chủ nhà trong những phút đầu. Ngay phút thứ 2, các cổ động viên của Tottenham có một phen hú vía khi Skipp va chạm với Sterling khiến cầu thủ chạy cánh của Chelsea ngã trong vòng cấm. Rất may là sau khi nhận tham vấn từ tổ VAR, trọng tài quyết định không có phạt đền cho The Blues. 4 phút sau, 2 cựu cầu thủ Benfica – Enzo Fernandez và Joao Felix suýt chút nữa tạo ra bàn thắng cho Chelsea như trận gặp West Ham khi Enzo có quả treo bóng để Felix âm thầm băng vào nhưng cầu thủ người Bồ Đào Nha thiếu một chút để chạm được chân vào bóng.

Đáng tiếc cho Chelsea khi đang có thế trận khá tốt thì họ lại phải gặp tổn thất về mặt lực lượng khi lão tướng Thiago Silva gặp chấn thương và phải rời sân ngay ở phút 19, người vào sân thay thế là Fofana. Thiếu đi Silva, khả năng liên kết giữa các tuyến của The Blues gặp khó khăn và dần dần sức ép liên tục được Spurs tạo ra. Phút 24, Richarlison có đường chuyền cho Hojbjerg, và tiền vệ người Đan Mạch ngay lập tức tung cú đá từ xa. Bóng đập chân Fofana đổi hướng làm bó tay thủ môn Kepa nhưng rất may là cột dọc đã cứu thua cho Chelsea.

Những phút còn lại của hiệp 1, không có pha bóng nào đáng chú ý giữa 2 đội, thay vào đó là những chiếc thẻ vàng do cầu thủ 2 đội liên tục va chạm với nhau. Thậm chí ở những phút bù giờ, suýt chút nữa Ziyech bên phía Chelsea phải nhận thẻ đỏ nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã quyết định thay thế bằng một chiếc thẻ vàng.

Kane nhân đôi cách biệt. Ảnh: Internet 

Và ngay đầu hiệp 2, cụ thể là ở phút 46, hàng phòng ngự của Chelsea đã bị đánh sập. Skipp có pha tranh chấp tốt trước Felix rồi tung cú vuốt bóng cực căng khiến Kepa mặc dù đã chạm được tay vào bóng nhưng cũng chỉ khiến bóng đập mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới.

Có được bàn thắng, Spurs lại triển khai lối chơi phòng ngự lùi sâu khó chịu và chỉ chực chờ thời cơ phản công. Điều này khiến Chelsea không thể có những khoảng trống cần thiết bởi mỗi khi Felix hay Havertz chuẩn bị chạm được vào bóng trong khu vực cấm địa thì luôn bị các cầu thủ áo trắng phá bóng kịp thời. Chelsea sau đó chuyển sang thực hiện những pha bắn phá từ xa nhưng cũng không đạt được sự hiệu quả cần thiết. Nhìn Chelsea tấn công, không quá khó hiểu khi họ chỉ là hàng công xếp thứ 13 tại giải đấu với chỉ 23 bàn thắng ghi được.

Đến phút 82, hi vọng có điểm của Chelsea chính thức bị dập tắt. Từ quả đá phạt góc của Son, Eric Dier có pha không chiến thành công trước Mount để đánh đầu chuyền cho Kane. Phần việc còn lại của tiền đạo người Anh là rất đơn giản với tình huống đệm bóng vào lưới trống.

Chung cuộc, Spurs chấm dứt chuỗi 8 trận không biết đến mùi chiến thắng trước Chelsea với chiến thắng 2-0 trước đối thủ và tạm thời giữ được 1 vị trí trong Top 4 với 4 điểm nhiều hơn đội xếp sau Newcastle nhưng đã đá nhiều hơn 2 trận. Trong khi đó, Chelsea tiếp tục chìm sâu ở giữa bảng xếp hạng và sức ép cho HLV Graham Potrer ngày càng lớn hơn.

Nhật Thanh